thethaovanhoa.vn

Serbia lần đầu vô địch Davis Cup: Chiến thắng của sức mạnh dân tộc

12/12/2010 06:41 GMT+7

Cho dù sở hữu ngôi sao hàng đầu thế giới Novak Djokovic, sự kiện Serbia lần đầu tiên vô địch Davis Cup vẫn được coi là một bất ngờ lớn của làng quần vợt thế giới.

(TT&VH cuối tuần) - Cho dù sở hữu ngôi sao hàng đầu thế giới Novak Djokovic, sự kiện Serbia lần đầu tiên vô địch Davis Cup vẫn được coi là một bất ngờ lớn của làng quần vợt thế giới.

Bí quyết nào để đội tuyển còn rất non trẻ ấy bước lên bục vinh quang? Rất đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được: đằng sau mỗi chiến thắng của Serbia là sức mạnh của cả một tập thể, một dân tộc. Nghe có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng thực tế đúng như vậy. Davis Cup là “giải quần vợt đồng đội nam thế giới”, nghĩa là thành tích của mỗi đội tuyển có được là nhờ nỗ lực của các cá nhân. Ngôi sao rất quan trọng, nhưng không thể một mình mang về chiến thắng cho cả đội. Tại Belgrade, Novak Djokovic là người hùng ở hai trận đánh đơn, nhưng nếu Troicki gác vợt trong trận cuối cùng gặp Clement, thì những nỗ lực của anh cũng công toi.

ĐT quần vợt Serbia lần đầu vô địch Davis Cup, Ảnh Getty

Đó chỉ là dẫn chứng về sức mạnh tập thể, còn tinh thần dân tộc thì lại là một khái niệm khác. Serbia đã đánh bại tất cả đối thủ ở Davis Cup 2010 bằng một lực lượng ổn định bao gồm Djokovic, Tipsarevic, Troicki và Nenad Zimonjic suốt từ vòng một cho đến chung kết. Không giống như các đội trưởng khác, Bogdan Obradovic chẳng phải lo lắng đến việc thiếu quân khi tất cả học trò của ông đều ý thức được rằng cần phải cống hiến hết sức vì màu cờ sắc áo. Mặc dù khá bận rộn với lịch thi đấu cá nhân, nhưng Djokovic vẫn không bỏ sót một đợt tập trung nào và đã toàn thắng trong cả 7 trận đánh đơn mà anh tham gia. Đó chính là khác biệt giữa Serbia và các đội tuyển quần vợt khác. Nên nhớ, Thụy Sĩ sở hữu Federer và Stanislas Wawrinka nhưng chưa bao giờ được đánh giá là mạnh do hai trụ cột này không thực sự toàn tâm toàn ý vì màu cờ sắc áo mà chú tâm đến sự nghiệp cá nhân hơn. Andy Murray thậm chí còn cãi nhau với đội trưởng và rất hay làm mình làm mẩy mỗi khi được triệu tập. Nhưng Djokovic thì khác, anh tham dự rất nhiệt tình, thi đấu với 100% sức lực và không hề kêu ca.

Djokovic từng từ chối người Anh

Trong quá khứ, Serbia từng sản sinh ra một tay vợt huyền thoại: Monica Seles. Tay vợt có những tiếng la hét khủng khiếp này đã giành tới 8 danh hiệu Grand Slam trong giai đoạn 1989 - 1993, tuy nhiên chỉ một năm sau, cô đã từ bỏ quốc tịch Serbia và chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Mỹ. Quần vợt Nam Tư từng sở hữu một tay vợt rất tài năng nhưng từ bỏ màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia: Goran Ivanisevic. Tay vợt này từng giúp ĐT Nam Tư vô địch World Team Cup1990 nhưng sau đó, khi Nam Tư tan rã, Ivanisevic cũng không muốn khoác áo Croatia nữa mà chỉ tập trung cho sự nghiệp cá nhân mà thôi.

Ít ai biết rằng vài năm trước, Serbia cũng suýt bị chảy máu tài năng và người bị lôi kéo chính là Djokovic. Hè năm 2006, Djokovic đã hạ gục đàn anh Greg Rusesdki và giúp ĐT Serbia & Montenegro hạ gục Anh 3-1 trong khuôn khổ play-off khu vực Âu - Phi. Sau đó, các quan chức của Hiệp hội Quần vợt Anh (TLA) đã mò sang trại tập luyện của Serbia và dụ dỗ Nole (hạng 63 thế giới) nhập quốc tịch cùng với những điều kiện đãi ngộ rất cao. Ý đồ của TLA là xây dựng một bộ đôi đầy tài năng Murray - Djokovic để thay thế cho Tim Henman và Rusedski. Nên nhớ vào thời điểm ấy, Serbia vừa mới tách ra khỏi Serbia & Montenegro nên còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất để tập luyện. Djokovic từng tiết lộ anh và những tay vợt cùng lứa từng phải tập quần vợt ở những... bể bơi cạn.

Nhưng Djokovic đã từ chối cơ hội thi đấu cho nước Anh. Và bây giờ, anh chẳng có gì phải ân hận về quyết định ấy. Bốn năm đã trôi qua kể từ cuộc đối đầu ấy, quần vợt Serbia đã bước lên đỉnh cao Davis Cup, còn Anh, xứ sở tự xưng là quê hương của quần vợt, vẫn đang chìm nghỉm ở nhóm hai khu vực Âu - Phi, tương đương hạng ba.

Đồng loạt xuống tóc

Một hình ảnh khá hài hước đã diễn ra ở sân đấu Belgrade ngay sau khi các tay vợt Serbia lần đầu lên ngôi ở Davis Cup. Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt Serbia Slobodan Zivojinovic đã cạo đầu ngay lập tức trên sân. Tiếp theo đó là Djokovic và các thành viên còn lại của đội. Số là trước trận chung kết, họ đã hứa là nếu vô địch thì sẽ cạo đầu và dĩ nhiên không thể nuốt lời. Đó thực sự là một hình ảnh ấn tượng và thể hiện tinh thần dân tộc rất cao của các thành viên ĐT Serbia.

Serbia - Pháp 3-2

Tipsarevic - Monfils 1-6, 6-7 (4) 0-6

Djokovic - Simon 6-3, 6-1, 7-5

Zimonjic/Troicki - Llodra/Clement 6-3, 7-6(3), 4-6 5-7, 4-6

Djokovic - Monfils 6-2, 6-2, 6-4

Troicki - Llodra 6-2 6-2 6-3


Phương Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN