thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Bí mật của thầy Tô

11/12/2010 19:05 GMT+7

Anh nào mà nói được sắp tới thầy Tô có bí mật gì ở AFF Suzuki Cup tôi xin chiêu đãi cả hội một chầu ra trò.

(TT&VH cuối tuần) - Anh nào mà nói được sắp tới thầy Tô có bí mật gì ở AFF Suzuki Cup tôi xin chiêu đãi cả hội một chầu ra trò.

Thịnh nói xong là chúng tôi tròn mắt lên ngay. Đúng là ông Tô lắm “chiêu”, nào khích tướng, nào làm mình làm mẩy, nào nói “không” với báo chí khi ĐT tập luyện. Cao trào hơn cả, thời kỳ chuẩn bị ĐTVN có đến gần 10 trận không biết thắng khiến NHM nghi ngờ khả năng bảo vệ chức vô địch. Đùng một cái, ĐT thắng hủy diệt ĐT Myanmar đến 7-1 khiến bao nhiêu người ngất ngây, bái phục. Nhưng có lẽ bí mật của ông ấy cũng chỉ đến thế, khó có thể làm hơn khi gặp những đội sừng sỏ. Vậy thì lấy đâu ra bí mật nữa để trình làng?

Chúng tôi vò đầu bứt tai tìm lời giải. Đây đúng là cuộc khảo nghiệm cái đầu của chúng tôi. Một câu hỏi không hóc búa lắm sao chúng tôi tịt mít? “Chẳng lẽ ba ông thợ da lại không thành một ông Gia Cát Lượng?”. Nhưng vẫn không có ông “thợ da” nào lên tiếng. Thịnh cười khoái trá rồi nói to:

- Thế nào, lưỡi thụt hết xuống dạ dày rồi hay sao mà không khai khẩu hở các vị?


Một câu nói khích tướng hơi có ý ngạo mạn. Cái đồ…, chỉ biết sung sướng khi người khác… đặc như bí. Sinh cáu lắm. Anh lên tiếng:


- “Nó làm như nó là thầy giáo còn chúng tôi là tụi học trò trên lớp nên mới dùng cái từ “gợi ý”.


Bực quá, Nghĩa cũng lên tiếng:


- Ông bạn, đừng có… bịp. Ông Tô chẳng có chiêu nào khác đâu. Rồi ông ấy sẽ lại dùng những chiêu đã cũ, có cải biên, xào xáo tí chút cho hợp với hoàn cảnh mới. Thế thôi. Có giỏi thì ông bạn nói ra cái mình định chờ đợi là gì nào, chúng tôi sẽ chiêu đãi một chầu đấy.


Thịnh reo lên:


- Thua rồi nhé. Đây này, các vị có biết tại sao khi thắng 7-1 nhưng ông Tô đã lờ tịt cái mặt sân không? Trước đấy ông ấy từng nhiều lần chê bai mặt sân Mỹ Đình. Khi Quang Thanh bị trẹo cổ chân, ông ấy đã đổ tội cho VFF, cho ban quản lý đã để cho mặt sân lồi lõm như mặt ruộng. Ý xa xôi là vào giải nếu thua ông ấy sẽ không chịu trách nhiệm. Thắng rồi, ông ấy ỉm đi. Nhưng để rồi xem, nếu tới đây ĐTVN không thắng, dứt khoát ông ấy sẽ đem cái mặt sân ra chịu tội thay. Nếu chiêu này không ổn, ông ấy sẽ nói đó là do… thánh nhân đãi kẻ khù khờ, hoặc chê đội bạn đá tiêu cực. Bí mật đấy chứ đâu.


Rồi thời gian sẽ trả lời các vị.


Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN