Những diễn biến trong "ngôi nhà xanh đen" tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý ở calcio những ngày này. Vấn đề nóng hổi lúc này không phải là chuyện Milan, Roma hay Juve đá ra sao mà Inter mới là đề tài "nóng" nhất.
(TT&VH Online) -
Những diễn biến trong "ngôi nhà xanh đen" tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý ở calcio những ngày này. Vấn đề nóng hổi lúc này không phải là chuyện Milan, Roma hay Juve đá ra sao mà Inter mới là đề tài "nóng" nhất.Dĩ nhiên là mọi chuyện vẫn xoay quanh
tương lai của HLV Benitez cùng phản ứng của ông chủ Moratti về chuyện đi hay ở của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
|
Moratti đang dần cạn kiệt lòng kiên nhẫn với Benitez, Ảnh Getty |
Theo những tin tức mới nhất được tờ
Gazzetta dello Sport loan tải, Moratti đã tỏ rõ sự thất vọng trước màn trình diễn quá tệ của Inter sau trận thua Bremen 0-3 ở Champions League. Dù Benitez có biện hộ rằng trận đấu đó không mấy quan trọng vì đằng nào Inter cũng giành quyền đi tiếp từ trước đó và cúp thế giới các CLB mới là mục tiêu họ muốn chinh phục. Nhưng Chủ tịch Moratti tỏ ra không hài lòng với cách CLB của ông thể hiện. "
Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Bây giờ tôi không muốn làm to chuyện, nhưng dứt khoát là Inter phải thể hiện được cá tính và sức mạnh ở cúp thế giới các CLB. Benitez phải tìm ra giải pháp để thoát khỏi tình trạng hiện nay. Tôi nghĩ các cầu thủ cần sự ủng hộ về tâm lý và Benitez phải tìm ra cách để đưa mùa giải của chúng tôi trở lại đúng quỹ đạo của nó".
Rõ ràng là so với những phát biểu trước đó thì lần này Moratti nói rõ ràng và gay gắt hơn nhiều. Đó là những tuyên bố nhắm thẳng vào Benitez chứ không còn bóng gió xa xôi gì nữa.
Ngay trên trang bìa của mình, tờ
Gazzetta dello Sport số ra hôm nay cho đăng ảnh Moratti cùng Benitez quay lưng lại với nhau với dòng tít: 'Moratti tức giận Benitez, thế giới không đủ". Ở trang trong,
Gazzetta dello Sport dẫn lời tỷ phú dầu mỏ của Inter :"
Tôi cảm thấy bị phản bội". Riêng câu này đã đủ nói lên nhiều điều. Người ta có thể tự hỏi rằng: Ai phản bội Moratti? Phản bối cái gì? Câu trả lời: người đó là Benitez và HLV người Tây Ban Nha đã khiến ông chủ của Inter thất vọng sau tất cả những sự ủng hộ và niềm tin mà Moratti đã dành cho ông. Mệnh lệnh đã được đưa ra: "
Benitez phải thể hiện cá tính và Inter phải vô địch cúp thế giới các CLB. Không có bất kỳ lí do gì để bào chữa. Đó là giải đấu mà chúng tôi phải thắng. Tôi không muốn nói đó là tối hậu thư nhưng muốn nhấn mạnh là giải đấu này rất quan trọng với chúng tôi".
Thế là đã quá rõ ràng. Benitez chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng và nếu ông không vượt qua bài test này một cách xuất sắc thì chắc chắn chiếc ghế HLV ông đang ngồi sẽ bị đá bay. Mỗi khi lên tiếng về thành tích tồi tệ của Inter thời gian qua, Benitez vẫn cứ đổ lỗi cho những chấn thương khiến ông chưa bao giờ có trong tay đội hình tối ưu nhất nhưng hậu vệ phải Maicon của Inter lại vừa "cãi" lại HLV người Tây Ban Nha với tuyên bố rằng chấn thương không phải là lí do duy nhất đằng sau cuộc khủng hoảng của Inter. "
Ngài Chủ tịch có thể nói những gì ông ấy nghĩ nhưng chúng tôi phải tin vào sức mạnh của mình. Quá dễ để đổ lỗi cho những chấn thương là nguyên nhân khiến chúng tôi trải qua thời điểm khó khăn hiện tại. Chấn thương không phải nguyên nhân duy nhất và đổ lỗi cho những người vắng mặt là nguyên nhân dẫn đến phong độ tệ hại hiện nay của Inter thật chẳng ích gì. Tôi không hiểu là vì sao Inter lại thua. Tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng là Inter sẽ bước những bước đi chắc chắn trong thời gian tới".
HT (Theo Gazzetta dello Sport)