thethaovanhoa.vn

HA.GL - ĐT.LA: Khắc thêm ân oán

09/12/2010 08:36 GMT+7

HA.GL và ĐT.LA từng được mệnh danh là trận derby của bóng đá VN, và nay, cho dù sức hút của 2 cái tên này đã giảm đi ít nhiều, nhưng cuộc đụng độ giữa họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm đáng kể.

(TT&VH) - HA.GL và ĐT.LA từng được mệnh danh là trận derby của bóng đá VN, đặc biệt là ở thời kỳ mới chuyên nghiệp hoá, và nay, cho dù sức hút của 2 cái tên này đã giảm đi ít nhiều, nhưng cuộc đụng độ giữa họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm đáng kể.

Tất nhiên, ở Navibank Cup bây giờ, khó có thể hy vọng cảnh tượng khán giả rồng rắn kéo tới sân để theo dõi cuộc hội ngộ “thượng đỉnh” này, mà có lẽ vẫn sẽ là không khí buồn tẻ trên SVĐ Thống Nhất như đã như thế từ đầu giải. Thế nhưng, dù đó chỉ là chuyện nội bộ của 2 đội bóng thì trận đấu này hứa hẹn cũng rất hấp dẫn vì tính chất của nó: một trận chung kết.


Bỏ qua quá khứ, chỉ xét riêng ở Navibank Cup lần này, Gạch và Gỗ xứng đáng là đối thủ của nhau ở trận đấu cuối cùng. Dưới bàn tay của HLV Marcelo, Gạch rắn chắc lạ thường. Nhà tân vô địch BTV Cup vẫn duy trì phong độ tốt từ đó đến nay, và họ chính đội bóng đầu tiên lọt vào bán kết rồi thắng thuyết phục chủ nhà N.SG để có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.



 ĐT.LA (áo sẫm) tỏ ra rất có duyên với các giải đấu Cúp. Ảnh: Quang Nhựt

Song nếu “Gạch” rắn thì “Gỗ” cũng chả vừa. Không lệ thuộc vào những bản hợp đồng bom tấn dạng Lee Nguyễn, “Gỗ” mùa này trông chờ vào sự trưởng thành của lớp trẻ, và kết quả ban đầu là rất tích cực. Thêm hàng công với sự sắc sảo của Evaldo, HA.GL đã vào chung kết một cách rất thuyết phục. Đội bóng phố Núi cũng đang là nhà ĐKVĐ giải đấu này. Tương quan lực lượng như vậy, rất khó đoán đội bóng nào sẽ chiếm ưu thế hơn trong cuộc đối đầu chiều nay.

Ở trận tranh hạng 3, N.SG sẽ đối đầu với SHB.ĐN trong nỗ lực vớt vát lại chút danh dự của đội chủ giải. Tuy nhiên, để làm được điều đó với N.SG là không dễ, bởi đội bóng sông Hàn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn SQC.BĐ. N.SG dù vừa mới khoác lên mình bộ cánh “thiếu gia”, nhưng khi đối mặt với các “đại gia” đã có “số” ở V-League, họ vẫn bộc lộ sự non kém về bản lĩnh trận mạc, mà trận hòa 2-2 trước HA.GL ở vòng bảng và thua 2-3 tại bán kết trước ĐT.LA phần nào nói lên điều đó.


Một khi yếu tố sân nhà (với vài chục khán giả loe hoe trên khán đài) không phải là lợi thế, chỉ cần HLV Lê Huỳnh Đức xua quân dốc sức đá hết mình, khả năng thầy trò HLV Mai Đức Chung bị phơi áo trận này là khó tránh khỏi.


Lịch thi đấu ngày 09/12:


Tranh hạng 3: 15h00: N.SG – SHB.ĐN

Chung kết:     17h15: HA.GL – ĐT.LA

Việt Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN