
Hồi ức những cựu tuyển thủ từng dự trận VN-Singapore: Vững tin vào đàn em
“Với Singapore, từ thế hệ chúng tôi, ĐTVN chưa bao giờ run chân khi đối đầu với họ. Dù vậy, người Sing luôn là đối thủ khó chịu với ĐTVN”, cựu tuyển thủ Trần Công Minh.
(TT&VH) - “Với Singapore, từ thế hệ chúng tôi, ĐTVN chưa bao giờ run chân khi đối đầu với họ. Dù vậy, người Sing luôn là đối thủ khó chịu với ĐTVN. Singapore gắn liền với nhiều kỷ niệm buồn vui trong sự nghiệp bóng banh của mình”, cựu tuyển thủ Trần Công Minh đã trải lòng như thế trong cuộc trò chuyện cùng TT&VH. Cùng chung nhận định đó còn có Nguyễn Phúc Nguyên Chương, tác giả “bàn thắng vàng” cho ĐTVN ở trận tranh HCĐ với Singapore ở SEA Games 1997. Nguyên Chương hồi tưởng: “Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc đó, khi trận đấu đã bước vào phút 88, tỷ số vẫn là 0-0 trong thế trận phòng ngự rất chặt chẽ của Singapore. Từ bên cánh trái, Lê Đức Anh Tuấn tạt một đường bóng bổng vào trong cho Huỳnh Đức, Đức trả bóng bằng đầu về giữa vòng cấm địa rất vừa đà di chuyển của tôi đang dâng lên. Cú bắt vôlê từ khoảng cách 20m làm tung lưới đội bạn đã đem về chiếc HCĐ cho ĐTVN. Đó là một cảm giác hạnh phúc, và sau này là tự hào khi tôi được người hâm mộ đón chào nồng nhiệt ở quê nhà. Bây giờ chỉ xem ĐT chúng ta thi đấu qua TV, nhưng tôi cũng cảm nhận được khó khăn của lứa đàn em mỗi khi gặp đối thủ Singapore”. 
Trần Công Minh (phải) tin tưởng rằng thầy trò HLV Calisto sẽ vượt qua Singapore để giành quyền vào vòng sau
Trần Công Minh tâm sự: “Kỷ niệm đối với ĐT Singapore không nhiều như khi đối đầu ĐT Thái Lan, nhưng có 2 trận đấu thật sự đáng ghi nhớ trong cuộc đời của tôi. Ở Jakarta 1997, sau khi để thua sát nút đối thủ Thái Lan 1-2 ở bán kết, ĐTVN chỉ còn một động lực duy nhất là tranh chiếc HCĐ với đối thủ Singapore. Bị chấn thương từ những trận đấu trước đó và chỉ vào sân 30 phút cuối, nhưng tôi cũng được chung niềm vui chiến thắng cùng các đồng đội hôm đó. Bàn thắng đẳng cấp của Nguyên Chương khiến tất cả các cầu thủ và HLV Colin Murphy vỡ òa trong sung sướng. Nó trái ngược hoàn toàn với cảm giác thất bại của ĐTVN tại Tiger Cup sau đó 1 năm, lần này trên chính sân nhà. Singapore vẫn tỏ ra là đối thủ khó chơi của chúng ta ngay từ vòng bảng (ĐTVN hòa 0-0 ở trận đấu đó - PV). Dù vậy, ĐT thắng như chẻ tre ở những trận còn lại, trong đó lần đầu tiên khuất phục được người Thái với 3 bàn cách biệt. Hừng hực khí thế làm nên lịch sử khi gặp lại đối thủ Singapore ở trận chung kết, tất cả ĐT đều tin tưởng vào chiến thắng. Nhưng, may mắn đã ủng hộ người Sing. Bàn thắng khó tin của Sasi Kumar khiến tất cả cầu thủ, BHL và CĐV VN hụt hẫng. Một cảm giác nặng trĩu khi đó, và sự tiếc nuối đó vẫn kéo dài cho đến hôm nay…”
Nhắc lại một chút về quá khứ để thấy rằng, Singapore chưa khi nào là đối thủ dễ chơi đối với BĐVN hơn một thập niên trở lại đây. Nhưng, một niềm tin chiến thắng vẫn được 2 cựu tuyển thủ QG này dành trọn cho thế hệ đàn em, khi có chung nhận định: “Các đối thủ đã thận trọng và nghiên cứu kỹ lối chơi của ĐTVN nên giành chiến thắng trước họ quả không dễ. Singapore có lợi thế hơn, nên có thể họ sẽ chơi phòng ngự chủ động, chờ đợi sai sót của chúng ta. Hy vọng ĐTVN sẽ phát huy được lối chơi nhanh, di chuyển linh hoạt, nhưng vẫn phải đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Nếu hàng công tận dụng tốt cơ hội, và may mắn mỉm cười với chúng ta hơn trận đấu trước, chiến thắng sẽ đến với thầy trò HLV Calisto. Nên nhớ, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay ĐTVN”.
Việt Hòa (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN