thethaovanhoa.vn

Trách ai, ai trách

06/12/2010 12:23 GMT+7

Mọi sự thay đổi thật nhanh với người Thái, từ chỗ từng là ông trùm quyền lực số một của bóng đá khu vực, giờ đây họ bỗng như “hổ xuống đồng bằng”, để ngay cả những đội bóng như Lào hay Malaysia cũng có thể “đùa giỡn”.

(TT&VH) - Mọi sự thay đổi thật nhanh với người Thái, từ chỗ từng là ông trùm quyền lực số một của bóng đá khu vực, giờ đây họ bỗng như “hổ xuống đồng bằng”, để ngay cả những đội bóng như Lào hay Malaysia cũng có thể “đùa giỡn”. Thật ra, sự đi xuống của bóng đá Thái Lan đã xuất hiện từ vài năm trở lại đây, nhưng trong thời gian vừa qua mới trở nên rõ nét, khi Thái Lan bị loại đau đớn ở SEA Games 25 rồi giờ đang chật vật ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010.

Thái Lan (áo vàng) vẫn chưa biết đến chiến thắng ở AFF Suzuki Cup 2010, Ảnh Getty

Sau thế hệ của Thonglao, Teerathep, bóng đá Thái Lan không trình làng thêm được một lứa cầu thủ xuất sắc nào, hoặc nếu có lại không được các ông thầy ngoại không ưa chuộng, chẳng hạn như Anon Songsanoi, cây ghi bàn tốt nhất Thai League 3 mùa giải liên tiếp vừa qua nhưng luôn lỗi hẹn với các ĐTQG. Năm ngoái, báo chí Thái Lan còn kêu ca rằng vì năng lực của ông Steve Darby quá hạn chế nên Thái Lan mới thua thảm ở SEA Games, nhưng năm nay thì sao?

Nếu xét theo tiêu chí nổi tiếng thì HLV Bryan Robson đúng là nhân vật số một trong các HLV đang hành nghề ở Đông Nam Á, nhưng bản lí lịch hoành tráng của ông thầy này cũng chẳng phải là cây đũa thần để Thái Lan lấy lại ánh hào quang quá khứ trong chớp mắt, bởi để làm được điều đó, chỉ một ông thầy ngoại là không đủ.

Chuẩn bị cho một giải đấu có quy mô lớn nhất khu vực mà lại chỉ có vỏn vẹn 1 ngày chuẩn bị trước khi vào giải, rõ ràng Thái Lan đã có sự khinh suất quá mức, hoặc giả là họ không biết nên dành sự ưu tiên cho mặt trận nào, AFF Suzuki Cup hay Thai League. Vì thế, suy cho cùng, tình trạng thê thảm mà Thái Lan đang mắc phải ở AFF Suzuki Cup 2010 cũng do chính họ mang lại chứ chẳng phải ai khác.

H.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN