
Ca sĩ Hà Linh: Em vẫn là người bình thường
Sau sự cố "scandal" Sao Mai 2007, Hà Linh vẫn đi hát đều, cát-sê ngày một cao, chỉ có điều ít có dịp được xuất hiện trên ti vi, khiến nhiều người cho rằng cô “mất tích", không có hoạt động gì!
(TT&VH) - Từng đoạt giải Nhất phong cách nhạc nhẹ Sao Mai 2007, được đặc cách vào Sao Mai - Điểm hẹn 2008, nhưng Hà Linh phải dừng cuộc chơi giữa chừng vì không tuân thủ kỷ luật của BTC và vì... ăn mặc quá gợi cảm! Sau sự cố “lùm xùm” đó, Hà Linh vẫn đi hát đều, cát-sê ngày một cao, chỉ có điều ít có dịp được xuất hiện trên ti vi, khiến nhiều người cho rằng cô “mất tích’’, không có hoạt động gì!
Tuy nhiên, tin Hà Linh biểu diễn trong dự án Thực nghiệm hát nhạc đương đại cùng nhóm Đại - Lâm - Linh ngày 10/12 tại Nhà hát Chèo Kim Mã lại khiến không ít người “sửng sốt’’. TT&VH đã gặp Hà Linh để hỏi nguyên do.
Hà Linh cho biết:
- Nếu bảo là em tham gia cùng với Đại - Lâm - Linh để trở thành một phần của nhóm này thì không phải. Em chỉ là khách mời mà thôi. Em đến với dự án của Ngọc Đại vì thời thi Sao Mai 2007, chú ấy giúp đỡ nhiều, dạy em cách hát suốt 1 tháng trời, nên bây giờ, giúp được gì, em phải giúp hết sức. Thực ra, từ năm 2007 đến nay, Ngọc Đại truy lùng em không ít, nhưng em đều “bỏ bom” chú ấy, vì công việc quá bận rộn. Nhưng lần này thì em phải tham gia... Rất thích nhạc Ngọc Đại, nhưng...
* Nhưng trước đây Hà Linh từng hát nhạc Ngọc Đại và cũng từng nói rằng thích nhạc của Ngọc Đại?
- Vâng, nhạc Ngọc Đại rất hay, nhưng em chỉ “điên’’ được ở mức bình thường, chứ để “điên” Ngọc Đại cực kỳ khó, em không thể! Em vẫn là người bình thường, chưa “thoát tục” (cười). 3 năm qua em đã cố gắng xây dựng cho mình một hình ảnh riêng, trẻ trung và phổ biến hơn, nhưng giờ lại hát nhạc Ngọc Đại, khiến nhiều người hỏi quá! Nếu không nói, nhiều người sẽ không hiểu Ngọc Đại là người như thế nào đâu. Chú ấy sống chết vì âm nhạc như một con thiêu thân. Cho nên, ai cũng cố gắng đóng góp cho chương trình vì chú ấy!

* Trong chương trình của Đại - Lâm - Linh lần này, Hà Linh sẽ hát những gì?
- Em hát 2 bài: Tiếc nuối và Phía ngày nắng tắt. Bài Tiếc nuối, năm 2007, hai chú cháu tập ròng rã gần một tháng trời, lẽ ra được hát ở Sao Mai, nhưng cuối cùng bị hoãn vì ca từ “nhạy cảm” quá! Về sau em tự xử lý bài Dệt tầm gai. Nói chung, Ngọc Đại là người nhiệt huyết với âm nhạc. Em rất nể tinh thần làm việc và hy sinh cho nghề nghiệp, nhưng em không tham gia chương trình với cách xử lý, cách diễn của Đại - Lâm - Linh.
* Làm nghệ thuật phải “điên” một chút mới hay...
- Nhưng cũng cần tỉnh, chứ điên quá thì sẽ biến thành một “con điên” thật trên sân khấu. Cái điên phải được tính toán, mới tạo cảm xúc cho khán giả, chứ không kiểm soát được mình thì không thể chấp nhận được!
* Ngoài hát, Hà Linh có phải diễn các màn khác cùng nhóm Đại - Lâm - Linh?
- Không, em chỉ hát 2 bài. Nhạc Ngọc Đại rất hay, không ai phủ nhận được, nhưng văn hóa của em vẫn Đông phương lắm, em thích yếm, thích để tóc đen, thích những giá trị truyền thống. Cách khai thác âm nhạc của Ngọc Đại rất mệt, em không thể thích nghi được.
Thời gian qua, nhóm Đại – Lâm Linh cũng chịu nhiều búa rìu dư uận, nhiều người không bằng lòng với cách thể hiện của họ. Nhưng em thấy rằng, cũng như mắm tôm, có người ăn được thì bảo ngon, có người không thích thì không bao giờ đụng đũa. Món ăn họ đưa ra có người thích, người không, nhưng đó là tâm huyết, là sự dũng cảm của họ khi chọn con đường gian nan, vất vả, nên dù không thích thì cũng không nên nặng lời với “mắm tôm’’ quá! (cười).
Không muốn phụ thuộc một ai!
* Sau vụ “lùm xùm” tại Sao Mai - Điểm hẹn 2008, nhiều khán giả nuối tiếc khi nghĩ rằng Hà Linh “mất tích” trước công chúng?
- Em vẫn đi diễn đều... Mỗi lần hát em đều cố gắng hết sức để lần sau được mời lại và kinh nghiệm của em cũng nhiều lên. Giờ thì không qua bầu sô mà em có nhiều lời mời trực tiếp. Tiền cát-sê cũng rất cao vì đó là những người thực sự thích mình và khán giả của em cũng nhiều hơn. Nhìn chồng thư của những người yêu quý, quan tâm, em nghĩ mình càng phải cố gắng, nếu không sẽ làm phụ lòng rất nhiều người, vì em vẫn còn rất trẻ!
* Từng theo học Học viện Ngoại giao, rồi rẽ ngang và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Hà Linh có chọn cho mình một phong cách riêng?
- Phong cách đó, em đang tìm. Đó sẽ là cột mốc để đánh dấu sự nghiệp của em. Nếu như 3 năm trước em rất ngu ngơ, không biết một nốt nhạc nào, phải tự mày mò, mất nhiều công sức, thì giờ đây, em đủ sức để phân biệt các dòng nhạc và thị hiếu của khán giả. Em nghĩ chất giọng không quan trọng, mọi người cho rằng giọng em khỏe, nhưng em nghĩ cái đầu quan trọng hơn nhiều. Nhiều bài hát không hay, nhưng nếu người hát hay, thì nó vẫn là hay. Em sẽ theo đuổi con đường âm nhạc đến cùng, khi nào hát không ai nghe nữa thì mới thôi.
* Hà Linh từng có dự định ra mắt 2 album đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của “giọng ca lạ’’. 2 album này đến giờ ra sao?
- Em đã làm xong rồi, nhưng khi chuẩn bị phát hành thì nhận ra nó không còn “mốt’’ nữa, nên không muốn ra mắt. Em đi hát nhiều, quá trình thu âm cứ bị hoãn, em lại kỹ tính quá. Nếu như người ta, mỗi bài thu khoảng 2 tiếng là xong, em lại cứ sửa đi sửa lại... Trong khi đó, âm nhạc thì vận động hàng ngày, hàng giờ. Chậm một ngày là đã lỗi mốt rồi.
Nhưng em sẽ ra một đĩa cực kỳ lỗi mốt, toàn những bài hát tiếng Anh của những ca sĩ nổi tiếng từ những năm 60-70 của thế kỷ 20 mà giờ còn ít người nhớ đến... Đó là tâm huyết của em vào lúc này.
* Nhiều ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp vẫn tìm cách này cách kia để được lăng-xê, còn Hà Linh được Ngọc Đại, Lê Minh Sơn... ưu ái, nhưng xem ra vẫn lửng lơ?
- Vì em không muốn phụ thuộc vào ai cả. Nhiều nhạc sĩ muốn em làm cùng một vài dự án, nhưng em chỉ muốn tham gia với tư cách khách mời, vì em muốn là một nghệ sĩ phát triển độc lập, không núp bóng ai. Lê Minh Sơn từng nói với em: Anh không ép em, cứ đi hát nhạc người khác đi, xong cuối cùng lại về hát nhạc của anh. Anh Lê Minh Sơn đã hiểu và muốn em tự lựa chọn, phát triển theo một con đường độc lập chứ không dựa vào ai để nổi tiếng, càng không lợi dụng người khác để lăng-xê mình. Em đến với âm nhạc như là một cơ duyên, và có duyên rồi cứ phải theo.
* Cám ơn Hà Linh!
Hoài Thương (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN