thethaovanhoa.vn

Người Anh cay cú vì “bị phản bội”

05/12/2010 11:33 GMT+7

Thất bại ở cuộc đua World Cup 2018 vẫn đang khiến người Anh đau đớn.

(TT&VH) - Thất bại ở cuộc đua World Cup 2018 vẫn đang khiến người Anh đau đớn. Quyền chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) Roger Burden đã tuyên bố từ nhiệm để phản đối “buổi tối của những kẻ đâm sau lưng”, theo ngôn ngữ của ông này.  “Tôi nhận chức chủ tịch một phần quan trọng vì tưởng rằng tôi sẽ liên lạc với LĐBĐ thế giới FIFA. Tôi không hề chuẩn bị việc phải đối phó với những kẻ mà tôi không thể tin tưởng, nên tôi đành rút lui”, Burden nói sau khi rút lui. FA dự kiến sẽ bổ nhiệm ông làm chủ tịch chính thức trong cuộc gặp ngày 22/12 tới, nay sẽ phải tìm một ứng viên khác.


Người Anh cay cú vì “bị phản bội” - Ảnh: Getty
Giám đốc điều hành của chiến dịch vận động World Cup 2018 của Anh Andy Anson còn cực đoan hơn. Ông tuyên bố sẽ là vô nghĩa nếu London định đăng cai một kỳ World Cup nữa, cho đến khi toàn bộ quá trình bỏ phiếu được minh bạch hóa. Ông cũng nói một số thành viên Ủy ban điều hành FIFA (Exco) đã hứa với Hoàng tử Anh William và Thủ tướng nước này David Cameron đêm trước cuộc bỏ phiếu, nhưng rồi nuốt lời. Anson nói ông thấy thất vọng vì FIFA đã "trả đũa" những thông tin các quan chức này ăn hối lộ được đăng tải liên tục trên báo Sunday Times và kênh truyền hình BBC gần đây.


Ban đầu, người Anh dự kiến họ sẽ nhận được ít nhất 8 phiếu từ 22 thành viên Exco trong vòng thứ nhất, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là 1/4 số đó. Theo Guardian, cuối cùng chỉ có Issa Hayatou, thành viên người Cameroon là nhân vật chính trong chương trình cáo buộc hối lộ của BBC, là bỏ phiếu cho Anh. Tuy nhiên, ông này buộc phải làm như vậy vì đã có cam kết với Anh từ tận năm 2002 khi ra tranh cử bất thành chức chủ tịch FIFA với Sepp Blatter. Jack Warner, Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF, người được chờ đợi sẽ giúp Anh thắng cuộc và đã chụp rất nhiều ảnh với Hoàng tử William, cả ba vòng đều bỏ phiếu cho Nga.


Ngoài ra còn có các thành viên người Síp Marios Lefkaritis, người Bờ Biển Ngà Jacques Anouma, người TNK Senes Erzik đã hứa nhưng nuốt lời với người Anh, theo báo Guardian. Trước đó, đại diện của FA trong phái đoàn Anh, Geoff Thompson, đã đạt được một thỏa thuận với thành viên Exco Chung Mong Joon rằng Anh sẽ ủng hộ Hàn Quốc tại cuộc đua World Cup 2022, ít ra là ở vòng một. Tuy nhiên, Guardian nói Chung, một thành viên giàu có của đế chế Hyundai, chịu áp lực rất lớn từ chính quyền Hàn Quốc phải bỏ phiếu cho Nga đổi lấy phần nào sự ủng hộ từ Kremlin trong các vấn đề liên Triều.


Anh hủy trận giao hữu với Thái Lan

Ngoài những phản kháng bằng tuyên bố, FA cũng đã quyết định hủy trận giao hữu quốc tế vào tháng 6 tới với Thái Lan. Báo chí trong nước thì đưa tin riêng quá trình vận động tại Zurich khiến nước Anh phải tiêu tốn ngân quỹ 3 triệu bảng, còn cuộc vận động kéo dài 2 năm có chi phí là 18 triệu bảng, trong đó FA trả 2/3, còn lại từ các nhà tài trợ và chính quyền những thành phố dự kiến đăng cai. Báo chí còn tiết lộ Anh đã chấp nhận chơi các trận giao hữu trong năm nay với Trinidad & Tobago và Ai Cập với hy vọng sẽ nhận được phiếu từ đại diện các nước này ở Exco, nhưng điều đó đã không xảy ra tại Zurich.


T.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN