
Navibank Cup 2010: Chủ nhà N.SG vào bán kết
Sau loạt trận chiều qua, Navibank Cup 2010 đã xác định được 2 gương mặt cuối cùng tham dự vòng bán kết cùng với HA.GL và ĐT.LA là SHB.ĐN và chủ nhà N.SG.
(TT&VH) - Sau loạt trận chiều qua, Navibank Cup 2010 đã xác định được 2 gương mặt cuối cùng tham dự vòng bán kết cùng với HA.GL và ĐT.LA là SHB.ĐN và chủ nhà N.SG. Đáng chú ý nhất là chiến thắng của N.SG, khi họ hoà vất vả với SQC.BĐ ở hiệp một, nhưng bất ngờ bùng nổ ở hiệp 2 nhờ sự sa sút đột biến của đối phương để giành vé vào vòng bán kết.Chỉ có chưa đầy 100 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất chiều qua để theo dõi loạt trận cuối cùng của Navibank Cup 2010. Hình ảnh những khán đài heo hút người xem, chất lượng chuyên môn không cao của các trận đấu càng khiến cho màu sắc của giải đấu này thêm ảm đạm.
Ở trận đấu đầu tiên giữa SHB.ĐN và ĐT.LA, SHB.ĐN vào trận với quyết tâm cao hơn, vì họ cần có ít nhất là kết quả hòa mới chắc suất vào vòng sau. Nhưng, chính những người có tâm lý thoải mái hơn là ĐT.LA mới có được niềm vui mở tỷ số. Phút 38, Oliveira đưa Gạch vượt lên dẫn trước bằng một pha ngả bàn đèn đẹp mắt trong vòng cấm, sau một thoáng chần chừ của các hậu vệ SHB.ĐN.
Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, từ một tình huống dâng cao tấn công, SHB.ĐN đã tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ tình huống tân binh Cảnh Lâm thực hiện cú duỗi mu rất quyết đoán trong vòng cấm, sau đường nhả bóng thuận lợi của Hà Minh Tuấn.
Navibank SG (bên phải) đã lọt vào bán kết một cách hơi đặc biệt. Ảnh: Quang Nhựt Thế trận buồn tẻ tiếp tục được duy trì trong hiệp 2, và tưởng chừng sẽ kết thúc bằng tỷ số hòa thì đến phút 90, Gaston Merlo, Vua phá lưới V-League 2 mùa bóng vừa qua, đã tỏa sáng bằng bàn thắng ấn định tỷ số. Nhận đường chuyền của đồng đội, sau một động tác giả qua đến 2 cầu thủ của “Gạch”, tiền đạo người Argentina đã dễ dàng hạ gục thủ thành Quốc Dũng trong thế đối mặt.
Chiếc vé cuối cùng của bảng A là cuộc tranh chấp giữa N.SG và SQC.BĐ. Đội bóng đất võ nhập cuộc tốt hơn và chỉ ngay phút thứ 10, từ cự ly 35m, bóng từ chân của Cruz găm như kẻ chỉ vào góc xa khung thành Minh Mạnh, mở tỷ số trận đấu. Nhưng chỉ 3 phút sau, ngoại binh Nicolai đã tìm được bàn gỡ cho các cầu thủ chủ nhà sau cú đệm lòng đơn giản vào khung thành trống. Tỷ số 1-1 phản ánh chính xác cục diện hiệp đấu đầu tiên.
Đến hiệp 2, thế trận bỗng nhiên trở nên dễ dàng đến … khó hiểu cho các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung. Phút 47, Endene, cựu cầu thủ HP.HN và HN T&T, thoải mái đi bóng thẳng vào vòng cấm địa đội khách rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới thủ môn Tô Vĩnh Lợi. 7 phút sau, tỷ số đã là 3-1 sau pha lập công của Lima de Oliveira. Đến phút 68, Endene lập cú đúp cho riêng mình để hoàn tất chiến thắng 4-1 cho N.SG. Thắng lợi dễ dàng và bất ngờ này khiến người ta không thể không đặt dấu hỏi, bởi ai cũng biết SQC.BĐ và Navibank SG được coi như anh em một nhà, kiểu như HN T&T và SHB.ĐN, và tới giờ này thì việc BTC sắp 2 đội bóng SQC.BĐ và Navibank SG nằm cùng bảng A hẳn khó có thể coi là ngẫu nhiên hay vô tình. Thời điểm tổ chức giải không phù hợp, chất lượng chuyên môn không cao, lại thêm những chuyện như thế này, chẳng trách Navibank Cup 2010 không thể là món ăn tinh thần hấp dẫn với những khán giả Sài Gòn đang đói bóng đá đỉnh cao.
|
Kết quả cụ thể:
SHB.ĐN 2 – 1 ĐT.LA N.SG 4 – 1 SQC.BĐ
Lịch thi đấu bán kết (ngày 6/12/2010)
15h00: HA.GL – SHB.ĐN 17h15: N.SG – ĐT.LA |
V.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN