thethaovanhoa.vn

Indonesia- Lào 6-0: Núi lửa phun trào

05/12/2010 08:40 GMT+7

Có thể ví hào khí và vận khí của bóng đá Indonesia giờ đây như ngọn núi lửa đang phun trào, cả trên khán đài lẫn đôi chân, cái đầu thầy trò HLV A.Riedl. Họ quá xứng đáng khi đoạt tấm vé vào bán kết sớm nhất.

(TT&VH) - Có thể ví hào khí và vận khí của bóng đá Indonesia giờ đây như ngọn núi lửa đang phun trào, cả trên khán đài lẫn đôi chân, cái đầu thầy trò HLV A.Riedl. Họ quá xứng đáng khi đoạt tấm vé vào bán kết sớm nhất.

Có 2 giả thiết đặt ra, nếu như cú dứt điểm từ xa của Singto (9-Lào) ở phút thứ 8, bóng chui tọt vào lưới Indonesia, thay vì đi đúng điểm nối của xà ngang và cột dọc, thì sao?

Nếu như phút 27, Saynakhonevieng Phommapanya (2-Lào) không phạm lỗi với tiền đạo Gonzales trong vòng cấm để bị thổi phạt đền dẫn tới bàn thua đầu tiên, thì sao?


Nên nhớ, đấy là những thời khắc Lào đã chơi rất tốt. Họ dường như quên rằng đang thi đấu trên chảo lửa trước đối thủ rất mạnh để thi đấu ăn miếng, trả miếng khá sắc sảo.



Indonesia quá mạnh so với Lào - Ảnh: Reuters

Sự tiếc nuối là tất yếu. Có điều, giả thiết đó sẽ rất rõ ràng nếu như nhìn tương quan lực lượng, Indonesia quá mạnh so với Lào. Vậy nên, giảm thiểu được bàn thua, cũng có thể coi là thành công với thầy trò HLV David Booth. Chính sức tấn công quá nguy hiểm, đa dạng của chủ nhà đã đẩy cầu thủ Lào vào trạng thái căng cứng, phản xạ trì trệ. Bàn thua đầu tiên buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo Indonesia. Bàn thua thứ 2 xuất phát từ cú phát bóng “dở hơi” của thủ môn, tiếp đó là đường chuyền ngang quýnh quáng của hậu vệ, để Ridwan đoạt bóng nâng tỷ số 2-0.

Điều đáng sợ nhất của Indonesia là họ không hề giảm nhiệt ghi thêm bàn thắng khi đã kết liễu được đối thủ. Mà, hầu hết những pha ghi bàn đều đẳng cấp, đa dạng. Ở đó, hội tụ cả yếu tố kỹ thuật, tốc độ, sự nhạy cảm chọn vị trí. Bàn thắng thứ 3 và 4 xuất phát là những cú bật tường trung lộ  xé toang hàng phòng ngự Lào.


Tóm lại, Indonesia đã bộc lộ hình ảnh của mình ở thời kỳ hoàng kim của họ những năm cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước. Lần đó, họ chỉ thúc thủ trước một Thái Lan quá mạnh và dồng đều. Đấy cũng là thách thức nghiêm trọng với chúng ta, giả như có cuộc so tài ở trận chung kết.


+ Bàn thắng: Firman Utina 27’, 49’, Ridwan 33’, Irfan 62’, Suyono 75’. Suyono 80’

H.Q
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN