
Doanh số xe rẻ nhất thế giới lao dốc thảm hại
Theo tờ Financial Times, số liệu mới nhất do hãng Tata Motors công bố tuần này cho thấy, các đại lý xe trên khắp Ấn Độ chỉ tiêu thụ được 509 chiếc Nano trong tháng 11 vừa qua.
Khi
giới thiệu chiếc Nano vào năm 2008, ông Ratan Tata - Chủ tịch tập đoàn
Tata của Ấn Độ dự báo - chiếc xe rẻ nhất thế giới này sẽ chiếm thị phần
đáng kể trong phân khúc thị trường xe cấp thấp, thậm chí là giành cả thị
phần của thị trường xe máy cao cấp. Tuy nhiên, tới thời điểm này, mong
ước của ông Tata vẫn chưa thành hiện thực.
Một vụ tự bốc cháy của xe Tata Nano - Ảnh: BBC
|
Theo
tờ Financial Times, số liệu mới nhất do hãng Tata Motors công bố tuần
này cho thấy, các đại lý xe trên khắp Ấn Độ chỉ tiêu thụ được 509 chiếc
Nano trong tháng 11 vừa qua, giảm 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi
chiếc Nano có giá 100.000 Rupee, tương đương khoảng 2.500 USD.
Doanh số đáng buồn
này của chiếc Nano tương phản với mức doanh số kỷ lục mà nhiều hãng xe
khác đạt được tại Ấn Độ, trong đó có chính hãng Tata Motors. Từ đầu năm
tới nay, doanh số của Tata Motors đã tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khi phát triển
chiếc Nano, nhà công nghiệp Ratan Tata đã nuôi một giấc mộng về việc tạo
ra “một phương tiện giao thông an toàn, giá cả phải chăng, thích hợp
mọi loại thời tiết cho những gia đình vẫn còn phải đi xe hai bánh - vốn
vẫn quen với cảnh ông bố lái xe máy, đứa con lớn đứng phía trước, bà mẹ
ngồi sau ôm đứa bé”.
Vậy tại sao Nano
lại không thể thu hút được đối tượng khách hàng đó? Điều gì đã xảy ra
sau khi chiếc xe này “bán chạy như tôm tươi” khi chào thị trường vào năm
2009, buộc Tata Motors phải tổ chức bốc thăm để chọn ra những khách
hàng được mua xe đầu tiên?
Nhiều chuyên gia
phân tích dẫn lý do về độ an toàn của chiếc Nano. Đã xảy ra một số vụ
tai nạn trong đó chiếc Nano đột nhiên phát hỏa, khiến Tata Motors phải
đưa ra đề xuất nâng cấp độ an toàn xe cho 70.000 khách hàng hiện sở hữu
chiếc xe này.
Tuy nhiên, nhiều
nhà phân tích khác lại chỉ ra khả năng yếu kém của Tata Motors trong
việc định vị thị trường và quảng bá chiếc xe này tới đối tượng khách
hàng mục tiêu là những người nghèo và thu nhập thấp.
Anh Dharmindra
Gupta, một người 34 tuổi, sống ở khu ổ chuột và làm nghề tài xế cho sếp
doanh nghiệp nước ngoài, lẽ ra là một khách hàng lý tưởng của chiếc
Nano. Anh này đã có vợ, 2 con nhỏ và chưa có phương tiện đi lại riêng.
Tuy nhiên, khi được
hỏi có tính chuyện mua chiếc Nano không, anh Gupta cười lớn và tuyên bố
là không. “Chiếc xe quá đắt và tôi không biết đến tối phải để nó ở đâu.
Ở khu ổ chuột thì làm gì có chỗ đậu xe”, anh Gupta nói với phóng viên
Financial Times.
Đối với anh Gupta
và vô số những người Ấn Độ sống trong các khu nhà ổ chuột với thu nhập
dưới 10.000 Rupee/tháng, chi phí sử dụng cao cho chiếc Nano là một lý do
khác khiến họ không dám tậu một chiếc xe này. “Chiếc Tata Nano ngốn
nhiều xăng hơn xe máy, mà xăng chạy ôtô lại đắt hơn xăng xe máy… Vì thế
chiếc Nano nằm ngoài tầm với của những người ít tiền”, nhà phân tích thị
trường ôtô Jatin Chawla cho hay.
Bên cạnh đó, chiếc
Nano cũng không gây được cảm hứng đối với tầng lớp khách hàng trung lưu
của Ấn Độ. Anh Rajat Kapoor, một giám đốc tiếp thị cho một công ty cơ
khí, hưởng lương 80.000 Rupee/tháng, mới đây đã mua một chiếc xe nhỏ
hiệu Skoda Fabia. Anh cho hay sẽ không bao giờ mua chiếc Nano làm chiếc
xe chính của mình.
“Lần đầu có xe hơi, ai cũng muốn một thứ gì đó đặc biệt và nổi bật một chút”, anh Kapoor nói.
Theo Vneconomy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN