thethaovanhoa.vn

Cảnh sát nhầm bối cảnh phim là… thật

04/12/2010 07:47 GMT+7

Cảnh sát ở Pittsburgh đã tới một căn phòng trong khách sạn George Washington. Họ rùng mình khi thấy nhiều chai rượu vứt ngổn ngang, máu dính ở khắp mọi nơi... Nghĩ đây là một vụ giết người đẫm máu họ liền tiến hành điều tra.

(TT&VH) - Nhận được điện thoại, cảnh sát ở Pittsburgh đã tới một căn phòng trong khách sạn George Washington. Họ rùng mình khi thấy nhiều chai rượu vứt ngổn ngang, máu dính ở khắp mọi nơi và một lọn tóc vẫn còn đó. Nghĩ đây là một vụ giết người đẫm máu họ liền tiến hành điều tra.

Sau 8 tiếng, cảnh sát mới nhận ra rằng “máu” vương vãi trong phòng không phải là máu thật. Tìm hiểu họ biết đây là bối cảnh được dàn dựng để quay bộ phim rùng rợn New Terminal Hotel do nam tài tử đã quá cố Corey Haim thủ vai chính.Theo chủ khách sạn thì bối cảnh đó phải được giữ nguyên để “đề phòng” đoàn làm phim muốn quay lại một số cảnh. New Terminal Hotel đã đến với công chúng từ hồi tháng 3. Nam diễn viên Corey Haim 38 tuổi đã đột tử ngay sau đó do dùng thuốc quá liều.

T.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN