thethaovanhoa.vn

Không phải tâng bốc

04/12/2010 09:14 GMT+7

Ông Calisto gật gù cảm động và gửi lời cảm ơn đến tất cả. Đó là cách hành xử của người quân tử, chứ không phải sự tâng bốc nhau, lúc chúng ta đã là người chiến thắng.

(TT&VH) - Khi HLV Calisto bước vào phòng họp báo sau trận đấu với Myanmar, hàng trăm PV đã chúc mừng ông bằng những tràng pháo tay. Ông Calisto gật gù cảm động và gửi lời cảm ơn đến tất cả. Đó là cách hành xử của người quân tử, chứ không phải sự tâng bốc nhau, lúc chúng ta đã là người chiến thắng.

Cách đây vài ngày, khi được hỏi HLV Calisto về 3 cái tên cuối cùng bị loại, thuyền trưởng người Bồ đã khảng khái: “Tôi sẽ nói điều này với học  trò trước tiên, chứ không phải các bạn ở đây. Tôi không thể để học trò biết thông tin mình bị loại qua báo chí. Thế là không công bằng”.

Với một vài hay rất nhiều ý kiến không đồng thuận, ông Calisto có thể mất ngủ vài đêm, hay có đôi lúc khó chịu ra mặt. Nhưng, là người chịu trách nhiệm trực tiếp với sự thành bại của đội bóng, trong quá khứ và cả hiện tại, ông Calisto luôn cố gắng chứng minh sự độc lập với tất cả. Việc bảo vệ, thậm chí bao bọc học trò, cũng là một biểu hiện cho điều đó.

Vẫn có lý do không thật hài lòng của HLV Calisto, khi đội bóng đã phải chịu một sức ép cực lớn trong suốt thời gian dài và có nhiều ý kiến phản biện về bộ mặt của ĐT. Nhưng cuộc sống là thế. Calisto đã và luôn sẵn sàng những xây dựng, đóng góp vì cái đích tốt đẹp cần hướng tới. Và nó sẽ không bao giờ là sự vuốt đuôi, hay tâng bốc.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN