thethaovanhoa.vn

Khi Việt Nam không sốt

04/12/2010 18:57 GMT+7

Sự hờ hững của người hâm mộ ở Việt Nam, hay nói đúng hơn là ở Hà Nội trước trận đấu của ĐTVN trong khuôn khổ của một giải đấu trong khu vực, là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

(TT&VH cuối tuần) - Sự hờ hững của người hâm mộ ở Việt Nam, hay nói đúng hơn là ở Hà Nội trước trận đấu của ĐTVN trong khuôn khổ của một giải đấu trong khu vực, là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chưa khi nào, kiếm một tấm vé xem đội tuyển dễ như thời điểm hiện tại. Và giá vé cũng chưa bao giờ rẻ (so với mặt bằng thu nhập) như thế khi cao nhất là 180 ngàn và thấp nhất là 50 ngàn, tới mức, có đại lý treo biển chính hãng VFD trong ngày đầu bán vé còn tự ý tăng giá mà một số người mua cũng không thắc mắc quá nhiều.

Người hâm mộ Việt Nam đã chán bóng đá và chuyển sang tennis, bóng chuyền, cầu lông? Chưa có dấu hiệu nào như thế. Người hâm mộ Việt Nam thất vọng với quá trình chuẩn bị của đội tuyển? Có một phần. Nhưng phải lý giải là người hâm mộ Việt Nam đã cảm thấy thỏa mãn sau khi chúng ta đã hoàn tất giấc mơ vô địch Đông Nam Á 2 năm trước, giờ có cảm giác bão hòa.


Ở nước đồng chủ nhà vòng bảng Indonesia đang lên cơn sốt AFF Suzuki Cup. Sân Senyan và giờ gọi là Gelora Bung Karno thực sự là chảo lửa khi Indonesia đè bẹp Malaysia 5-1.

Nhưng nguyên nhân chính yếu xem ra chỉ là khát vọng của một quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, đam mê bóng đá cũng bậc nhất mà chưa bao giờ giành chức vô địch AFF Suzuki Cup - giải đấu có lịch sử 16 năm. Hoàn toàn giống với Việt Nam của những năm trước.

Có thể đặt ra một giả thuyết là ĐTVN nếu bảo vệ thành công chức vô địch, chưa chắc số người đổ xuống đường ăn mừng sẽ lại tưng bừng như 2 năm về trước, dù cho có một bộ phận không nhỏ trong thế hệ thanh niên ở các thành phố lớn hàng tuần vẫn “xuống đường” ngay cả khi chẳng nhân dịp nào cả.


Với thể thao Việt Nam nói chung, thì thất bại ở Asian Games tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã giúp chúng ta nhận thức lại, rằng cần phải thay đổi cách làm thể thao, không chỉ vẫy vùng trong khu vực là thỏa mãn. Còn với bóng đá, chỉ riêng sự thờ ơ kia cũng đã đủ để những người nghiêm túc phải tư duy kiểu mới.


Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN