thethaovanhoa.vn

Alex Ferguson sắp phá kỉ lục của Matt Busby

03/12/2010 06:57 GMT+7

Vào tháng này, Alex Ferguson sẽ vượt qua huyền thoại Matt Busby để trở thành vị HLV tại vị lâu nhất trong lịch sử của Manchester United.

(TT&VH Online) - Vào tháng này, Alex Ferguson sẽ vượt qua huyền thoại Matt Busby để trở thành vị HLV tại vị lâu nhất trong lịch sử của Manchester United.

Trận đấu với Chelsea vào ngày 19/12 tới sẽ đánh dấu 24 năm, 1 tháng 14 ngày trên băng ghế huấn luyện của Alex Ferguson tại Old Trafford, nhiều hơn quãng thời gian mà huyền thoại Matt Busby tại vị ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Bày tỏ về mốc thời gian trên, Ferguson nói: “Tôi không hề chú ý đến điều đó. Chắc sẽ là một khoảnh khắc đẹp. Tôi không bao giờ tưởng tượng đến việc mình đã ở đây quá lâu. Tôi không nghĩ là nó sẽ lại xảy ra và tôi thấy mình may mắn khi có mặt ở đây tất cả mọi thời điểm.”

HLV Alex Ferguson và Sir Matt Busby- Ảnh Getty
Chiến lược gia người Scotland bắt đầu dẫn dắt “Quỷ đỏ” từ tháng 11/1986 và dưới thời Alex Ferguson, đội chủ sân Old Trafford đã giành được 11 danh hiệu VĐ Anh, 5 cúp FA, 4 lần đăng quang tại League Cup và 2 lần giành ngôi vương ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, nói về những thành công mà Man United đã gặt hái được, Ferguson đề cao sự đóng góp của Matt Busby.


Những gì mà CLB có được như ngày hôm này là nhờ nền tảng mà Matt đã xây dựng và tầm nhìn mà ông ấy có. Ông ấy đã tạo nên những  tiền đề đầu tiên ở đây.  Việc giới thiệu ban quản trị ở sân Old Trafford cũng là ý tưởng của ông ấy, Matt đã có công đưa đội bóng đến với đấu trường châu Âu lần đầu tiên và tất nhiên dưới thời của ông ấy, Man United đã trở thành CLB ở Anh đầu tiên đăng quang ở European Cup”, Telegraph dẫn lời thuyền trưởng của M.U.

Ferguson đến với Man United từ Aberdeen vào thời điểm mà Busby vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế nóng của mình nhưng điều đó không hề gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai chiến lược gia tài ba này. “Theo cách nào đó thì có chút xấu hổ khi tôi đến vào giai đoạn mà Busby đang còn ở đây nhưng đó cũng là điều thú vị bởi chúng tôi có cơ hội nói chuyện với nhau. Bạn luôn biết rằng ông ấy đang ở trong văn phòng bởi bạn có thể ngửi thấy mùi khói từ tẩu thuốc của ông ấy. Tôi sẽ đến nói chuyện và uống trà cùng ông ấy bất cứ lúc nào có thể. Ông ấy là người luôn cho tôi những lời động viên”, vẫn lời HLV Ferguson.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN