
Bóng đá Đông Nam Á: Mãi chỉ là một giấc mơ con
Khi LĐBĐ Thái Lan ký hợp đồng với huyền thoại M.U Bryan Robson với mức lương khủng (1,6 triệu USD/năm), có thể thấy quyết tâm rất rõ ràng: đưa nền bóng đá này thực sự thoát ra khỏi cái ao làng Đông Nam Á.
(TT&VH) - Bóng đá Đông Nam Á quay đi quẩn lại cũng mấy ông thầy đến rồi ăn dầm ở dề vùng trũng. Khi LĐBĐ Thái Lan ký hợp đồng với huyền thoại M.U Bryan Robson với mức lương khủng (1,6 triệu USD/năm), có thể thấy quyết tâm rất rõ ràng: đưa nền bóng đá này thực sự thoát ra khỏi cái ao làng Đông Nam Á. Mọi người chờ sự thay đổi tích cực từ thương vụ này, bởi người Thái đã 9 lần vô địch SEA Games, 3 lần quán quân ở đấu trường AFF Cup. Họ cũng đã từng sử dụng hai HLV người Anh là Peter Withe và Peter Reid.
Bryan Robson vẫn chưa cho thấy mình thực sự đáng “đồng tiền, bát gạo” - Ảnh: AP |
Vậy mà, đến nay Bryan Robson vẫn chưa cho thấy mình thực sự đáng “đồng tiền, bát gạo”. Tối qua, ông góp phần đưa bóng đá Thái Lan lập kỷ lục mới: để Lào cầm chân trong thế bị dẫn trước. Có gì đó bất ổn, như việc ông xây dựng lối chơi dựa vào một tiền vệ 37 tuổi như Chaiman. Ngay lập tức, lối chơi của Thái Lan hết sức xơ cứng. 2 bàn thắng đều nhờ phút lóe sáng của cá nhân, hơn là hệ quả lạc quan của một dây chuyền mang dấu ấn từ triết lý Bryan Robson. Xét về vị thế, Thái Lan còn đau hơn tất cả các đối thủ, khi bây giờ họ lại đang vật vã tìm về một chiếc Cúp khu vực đã có lúc tưởng “ngán” đến tận cổ.
Mới đây thôi, người Malaysia tôn vinh HLV Rajagobal R.Krishnasamy đã giúp U23 nước này đăng quang ngôi vô địch SEA Games 25. Cả đất nước hẳn tràn trề trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2010. Rất nhanh chóng, sự lạc quan đó bị nhuốm một màu đen, bằng thảm bại 1-5 trước Indonessia.
Chỉ 2 trận đấu nhưng khán giả Đông Nam Á đã bội thực bàn thắng: 10 bàn (trung bình 5 bàn/trận). Nó cho thấy sự bất ổn, phập phù của một khu vực bóng đá trình độ còn thấp. Nếu nói ông A.Riedl hay thì chưa hẳn, vì năng lực cùng bản lĩnh đã chứng minh ở VN quá rõ rồi. Nói ông may thì chính xác hơn, khi sở hữu đội bóng có khát vọng thực sự (chưa một lần vô địch), có “hồ” (lực lượng rất tốt, nhất là cầu thủ nhập tịch) cùng một cái sân như Hỏa Diệm Sơn.
Hôm nay, đến lượt HLV Calisto và HLV Avramovic xuất quân. Một bên run run lo bảo vệ ngôi vô địch, còn bên kia cố gắng lấy lại tư thế của một kẻ đã từng 3 lần vô địch rồi lao dốc.
Cuộc chạy đua vô địch Đông Nam Á cứ thế không có điểm dừng. Thái Lan hô to nhất sẽ tấn công ra biển, rốt cuộc họ cũng chỉ là hổ giấy để rồi phải quay về vạch xuất phát. Một biểu tượng còn thế, thì trách gì các đội làng nhàng khác trong khu vực cứ mãi đeo đuổi một giấc mơ con.
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN