Navibank Cup chỉ là một giải đấu để các đội bóng tham gia rà soát lại đội hình sau hơn một tháng tập trung, đấy là thực tế không thể phủ nhận.
(TT&VH) -
Navibank Cup chỉ là một giải đấu để các đội bóng tham gia rà soát lại đội hình sau hơn một tháng tập trung, đấy là thực tế không thể phủ nhận. Vì thế, sẽ là quá khắt khe nếu đòi hỏi các đội bóng phải tung hết sức mình ở sân chơi này, nhưng mỗi đội có một cách … dạo chơi có phần khác nhau.Nhà vô địch V-League 2009 SHB.ĐN thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa với đội khách mời Express FC trong trận ra quân. Tỷ số hòa 2-2 không phản ánh đúng thế trận trên sân, khi đội bóng đến từ Uganda mới chính là những người xứng đáng với chiến thắng. Express FC đã có ít nhất 3 tình huống ăn bàn mười mươi, nhưng tất cả đều bị các chân sút đội khách phung phí. Đấy cũng là lý do khiến đội bóng này nhanh chóng bật bãi ở BTV Cup (thua 2 trận liên tiếp trước Matsubara và V.HP). Nói vậy để thấy rằng, những thử nghiệm của HLV Lê Huỳnh Đức ở trận đấu hôm qua đã không như kỳ vọng, còn nặng lời hơn thì đó là sự thất bại.
Navibank của Văn Khải (7) đã chơi khá hay, dù không giành được chiến thắng. Ảnh: Quang Nhựt Nhưng vẫn giữ đúng tinh thần của một giải đấu giao hữu. Lê Huỳnh Đức không tỏ thái độ gì với trận hòa này. Ngồi lặng yên trên cabin huấn luyện, không tỏ thái độ hay nóng nảy với các học trò, Huỳnh Đức chỉ ra lệnh thay người và thay người liên tục. Lần nói nhiều nhất là lúc rút kinh nghiệm sau trận đấu, nhưng Huỳnh Đức cũng chỉ nhắc nhở qua loa rồi nhanh chóng ra xe về.
Không cần một thành tích để làm bước chạy đà cho mùa bóng mới, không phải chứng minh lại năng lực hay lấy lại cái uy như nhiều người dự đoán, Huỳnh Đức tỏ rõ thái độ chỉ xem Navibank Cup chỉ như một cữ dợt. Chỉ “khổ” cho số ít CĐV có mặt trên SVĐ Thống Nhất hôm qua chờ đợi sự trở về của Đức và xem giò cẳng nhà quán quân V-League 2009, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng.
Ở cặp đấu còn lại giữa chủ nhà N.SG và HA.GL, cho dù tiêu chí ưu tiên thử nghiệm vẫn được duy trì, nhưng 2 đội bóng đã trình diễn một lối chơi thực sự mang tính cống hiến. Vẫn đảm bảo tất cả các cầu thủ được thử sức, nhưng khi thua 2 bàn, HA.GL tung đội hình trẻ vào sân và đá rất nhiệt. Với 2 bàn thắng gỡ hòa đều xuất phát từ những người trẻ, việc đội bóng phố núi chia điểm với N.SG là hoàn toàn xứng đáng. Có chút tiếc nuối từ cầu thủ cùng BHL N.SG, khi họ cố gắng thực hiện một màn ra mắt thành công với lãnh đạo đội bóng, nhưng dù không đạt mục tiêu thì vẫn có những cái bắt tay và nụ cười thiện chí khi tàn cuộc chơi.
Chỉ qua 2 cặp đấu, nhưng rõ ràng ý đồ của các đội bóng đã được thể hiện. HA.GL và N.SG với những cầu thủ trẻ rất khát khao thể hiện, và họ hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc đối đầu đáng xem. Còn với SHB.ĐN, từ quân tới tướng, đội bóng sông Hàn có gì đó thiếu nhiệt huyết ở sân chơi này, và sẽ không chút gì tiếc nuối khi họ sớm rời cuộc chơi.
Việt Hòa