thethaovanhoa.vn

Navibank Cup 2010: Bất phân thắng bại

01/12/2010 11:38 GMT+7

2 cặp đấu của Navibank Cup 2010 trong ngày đầu tiên đều kết thúc với tỷ số hoà, và điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi các đội bóng dự giải đều nhắm tới mục đích thử nghiệm nên kết quả không phải là tiêu chí cao nhất.

(TT&VH) - Không hẹn mà gặp, cả 2 cặp đấu của Navibank Cup 2010 trong ngày đầu tiên đều kết thúc với tỷ số hoà, và điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi các đội bóng dự giải đều nhắm tới mục đích thử nghiệm nên kết quả không phải là tiêu chí cao nhất.

Cất Nguyễn Rogerio và Merlo, các nhân tố chủ chốt của SHB.ĐN, thay vào đó là những cái tên mới như Antun, Kalifa, Eduardo, ý đồ thử nghiệm ngoại binh của HLV Lê Huỳnh Đức được bộc lộ ngay từ đầu. Nhưng, những ông Tây này lại không thể đáp ứng được kỳ vọng của vị tướng họ Lê, bởi cho dù chỉ gặp một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Express FC, những gì mà thầy trò Lê Huỳnh Đức thể hiện chỉ là một sự thất vọng.
SHB.ĐN của Matias (20) đã không thể hiện được nhiều trước Express FC. Ảnh: Quang Nhựt
Chơi không lấn lướt so với đối thủ nhưng đội bóng sông Hàn lại mở được tỷ số trước ở phút 37, sau khi Hùng Sơn bị hậu vệ đối phương đốn ngã trong vòng cấm. Tiền đạo Matias đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trận đấu khi đánh bại thủ môn Kalyesubula Hannington trên chấm 11m. Tuy nhiên, trong một phút thiếu tập trung của hàng thủ SHB.ĐN, tiền đạo Kavuma Willy đã chớp thời cơ rất nhanh gỡ hoà cho đội khách.

Hiệp 2 là một hiệp đấu vất vả của đội khách, khi HLV Lê Huỳnh Đức liên tục thay đổi cầu thủ để thử nghiệm. Phút 68, SHB Đà Nẵng có bàn thắng thứ 2 do công của tiền đạo Ngọc Thanh. Nhưng sau bàn thắng này, các cầu thủ của HLV Lê Huỳnh Đức đã chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho các cầu thủ Express FC tràn lên tấn công. Và Express FC đã có bàn thắng cân bằng sau pha đệm bóng cận thành của tiền đạo vào thay người Lubwama Richard ở phút 74. Cuối trận, Express có khá nhiều cơ hội để dứt điểm trận đấu, nhưng do các chân sút của họ lại quá vô duyên, nên tỷ số hòa 2-2 được duy trì đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa N.SG và HAGL chỉ thực sự hào hứng ở hiệp 2 với 4 bàn thắng được ghi. Phút 49, Fomoto Migu đã có pha thoát xuống và loại bỏ cả thủ môn Hoàng Công Vương để mở tỉ số trận đấu. Phút 54, Duy Khanh có pha cắt mặt đánh đầu dũng mãnh nâng tỉ số lên 2-0 cho Navibank SG từ quả đá phạt của Được Em.

Lúc này, HLV Dusit tung rất nhiều cầu thủ trẻ vào sân và, lập tức lối đá nhiệt tình của họ đã phát huy tác dụng. Phút 68, từ quả treo bóng của Văn Trương, Mario Mijatovicbật cao hơn tất cả ghi bàn rút ngắn cách biệt cho “Gỗ”. Đúng 10 phút sau, cầu thủ vào thay người Tạ Quang Học có cú đá nối rất đẹp mặt cân bằng tỉ số cho HAGL sau quả tạt bóng của Văn Thuận.

Trận đấu diễn ra tương đối căng thẳng kể từ phút này trở đi, khi xảy ra những pha va chạm giữa cầu thủ hai đội, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian còn lại.

Kết quả:

SHB.ĐN – Express FC: 2-2

Navibank SG – HA.GL: 2-2

Lịch thi đấu ngày 2/12: 15h00: Express FC – ĐT.LA 17h00: SQC BĐ – HA.GL


V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN