thethaovanhoa.vn

Avatar: Công hay tội?

14/01/2010 08:59 GMT+7

Avatar do James Cameron đạo diễn đã chiếm được tình cảm của hàng triệu khán giả. Nhưng đạo diễn này cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích.

(TT&VH) - Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã gọi Avatar do James Cameron đạo diễn là “mẫu mực của cuộc chiến chống chủ nghĩa tư bản”. Ông cũng cho rằng bộ phim lên tiếng bảo vệ môi trường. Tuy vậy, những người cộng sản ở St. Petersburg thì chỉ trích rất gay gắt đạo diễn James Cameron.

Tổng thống Bolivia ngợi ca Avatar


Tổng thống Morales xem Avatar vào ngày 10/1 cùng cô con gái 15 tuổi. Trong quãng đời 50 năm qua, đây là lần thứ ba ông đến rạp xem phim. Báo chí Mỹ Latin đưa tin rằng Avatar đã gây ấn tượng sâu sắc cho Tổng thống Bolivia do ông tìm thấy ở đó nhiều ý tưởng trùng hợp với suy nghĩ của mình. Được biết ông Morales nổi tiếng là người nhiệt thành bảo vệ môi trường.

Một cảnh trong phim Avatar

Những người cộng sản St. Petersburg kết tội


Đại diện của tổ chức liên khu vực Những người cộng sản St. Petersburg và tỉnh Leningrad, gồm 500 đảng viên, đã lên tiếng đòi... bắt giam đạo diễn James Cameron vì tội ăn cắp ý tưởng của các nhà văn viễn tưởng Liên Xô (cũ).

Tuyên bố trên trang web chính thức của tổ chức này nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng Avatar là sự ăn cắp thô thiển nội dung những cuốn sách và phim của các nghệ sĩ Xô Viết”. Cũng theo tuyên bố đó thì Cameron đáng bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế.


Đạo diễn James Cameron
Trong số những “nạn nhân” bị Cameron “đánh cắp ý tưởng” có các văn nghệ sĩ Xô Viết như hai anh em nhà Strugatsky, Ivan Efremov, Kir Bulychev và đạo diễn Pavel Arsyonov.
 
Tuy nhiên tại các rạp chiếu bóng của Nga, Avatar vẫn tiếp tục dẫn đầu về số lượng vé bán ra khi chỉ sau bốn tuần, phim này đã thu được 2,1 tỷ rúp (hơn 70 triệu USD).

Kiều Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN