thethaovanhoa.vn

Dư âm vụ lộn xộn ở Vicente Calderon: Quique Flores có thể bị cấm chỉ đạo 4 trận!

30/11/2010 11:42 GMT+7

Hôm nay, Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha RFEF sẽ nhóm họp để bàn cách xử lý vụ lộn xộn diễn ra vào cuối trận Atletico Madrid-Espanyol trên sân Vicente Calderon hồi cuối tuần vừa rồi.

(TT&VH)- Hôm nay, Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha RFEF sẽ nhóm họp để bàn cách xử lý vụ lộn xộn diễn ra vào cuối trận Atletico Madrid-Espanyol trên sân Vicente Calderon hồi cuối tuần vừa rồi. Một án phạt nặng đang chờ HLV Quique Flores và tiền đạo Sergio Aguero của Atletico, hai nhân vật trung tâm trong vụ lộn xộn nói trên.

Án phạt nặng chờ Flores và Aguero

Xin tóm tắt lại những diễn biến của vụ lộn xộn ở Vicente Calderon để quý độc giả tiện theo dõi. Hồi cuối tuần vừa rồi, khi trận đấu giữa Atletico Madrid và Espanyol đang trôi về những giây cuối cùng với tỉ số đang là 3-2 nghiêng về phía Espanyol, tiền vệ Javi Lopez của đội khách đã có biểu hiện muốn nằm sân câu giờ sau một pha phạm lỗi của Godin. Ngứa mắt quá không chịu nổi, HLV Quique Flores của Atletico đã bỏ cả khu kỹ thuật lao vào sân để lôi Javi Lopez dậy. Hành động này của Flores đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ các cầu thủ Espanyol và gây ra một cảnh hỗn loạn trên sân. Nhân lúc không ai để ý, tiền đạo Sergio Aguero của Atletico đã tranh thủ nhéo tai Luis Garcia của Espanyol một cái, trước khi tặng cho tiền vệ cũng mang áo số 10 của đối phương một cú đá vào... mông.

Nếu vụ việc chỉ dừng lại ở đây thì có lẽ người ta cũng chẳng việc gì phải làm ầm ĩ quá. Song vấn đề là Flores sau khi có hành động không đúng với Javi Lopez còn lao vào cự cãi và đòi ăn thua đủ với Luis Garcia khi trọng tài đã thổi hết giờ, và nếu các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của Espanyol không lao vào can ngăn thì không ai biết chuyện xấu hổ
Vụ lộn xộn ở cuối trận Atletico Madrid-Espanyol trên sân Vicente Calderon- Ảnh AP
gì sẽ xảy ra. Flores sau đó nói rằng vì Luis Garcia "cười đểu" đội bóng của ông nên ông mới thế. Trong buổi họp báo sau trận, Tiago nói rằng đúng là có chuyện như thế. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật có lẽ không quan tâm lý do là gì. Chỉ với những hành động đáng xấu hổ nói trên, cả Flores lẫn Aguero đều đáng bị phạt nặng. Đề xuất ban đầu là 4 trận cho Quique Flores và 2 trận cho Aguero!


Gian nan đường tới châu Âu

Kể cả là thua Espanyol, con đường vào top 4 của Atletico Madrid vẫn được đánh giá là bằng phẳng nhất trong số các đội bóng có tiềm năng. Bởi lịch thi đấu từ giờ tới hết lượt đi của các Atleti được đánh giá là thuận lợi nhất do họ không còn phải gặp đối thủ nào trong top 7 mùa trước. Thế nhưng sau màn lộn xộn hồi cuối tuần vừa rồi thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nếu Flores và Aguero bị "treo giò" dài ngày, Atletico thậm chí còn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng khác. Hồi đầu mùa, chỉ mới mất có Aguero mà Atletico đã khốn khổ, thế nên nếu bây giờ đội bóng thành Madrid mất cả Aguero lẫn Flores, không ai tin họ có thể đứng vững trong thời gian hiệu lực của án phạt (nếu có). Khi ấy thì dù lịch thi đấu có thuận lợi tới đâu cũng bằng thừa!

Nếu Atletico phải nhận một án phạt nặng nề và vì nó không thể ngóc đầu lên nổi, cơ hội để họ trở lại nhóm dự Cúp châu Âu sẽ trở nên mong manh. Bởi hiện tại, cuộc đua vào top 4, top 6 đã trở nên cực kỳ căng thẳng do có không ít đội bóng công khai bộc lộ tham vọng. Espanyol sau chiến thắng ngay trên sân của Atletico đã bắt đầu mơ về Champions League. Valencia hồi sinh với trận thắng thứ 2 trong 3 vòng gần đây. Mallorca sau chiến thắng trước Malaga đã vươn lên chiếm lấy vị trí thứ 6 và đẩy cả Atletico lẫn Sevilla xuống dưới, trong khi ở phía sau, hai đội bóng xứ Basque, Bilbao và Sociedad, vẫn không ngừng gây sức ép. Trong cảnh chen chúc này, đá với phong độ bình thường mà kiếm được một vé dự Cúp châu Âu đã khó, khủng hoảng nữa thì còn mơ gì...

Lam Giang

Flores từng rất "mê" Luis Garcia

Một phút nóng giận và Flores đã không còn là chính mình. Cầu thủ mà Flores cho là đã "cười đểu" đội bóng của ông và vì thế định lao vào ăn thua đủ, Luis Garcia, thực ra thuộc mẫu cầu thủ mà HLV người Madrid rất "kết". Trong quá khứ, đã có không dưới 2 lần ông công khai bày tỏ mong ước được sở hữu cầu thủ này. Lần đầu tiên là khi ông còn ở Valencia. Còn lần thứ hai là khi ông đã sang Bồ Đào Nha để dẫn dắt Benfica. Cả hai lần ấy, các đội bóng của Flores đều không đáp ứng được đòi hỏi của Espanyol. Nếu không đã chẳng có cảnh tượng đáng xấu hổ ngày hôm nay!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN