6-3, 3-6, 6-1 là cách mà trận CK ATP World Tour Finals 2010 giữa Nadal và Federer khép lại với chức vô địch cho tay vợt người Thụy Sĩ.
(TT&VH Online) -
6-3, 3-6, 6-1 là cách mà trận CK ATP World Tour Finals 2010 giữa Nadal và Federer khép lại với chức vô địch cho tay vợt người Thụy Sĩ. Đó là trận thắng thứ 8 của Federer trước Nadal sau 22 lần gặp nhau giữa họ. Những con số thống kê vẫn nói rằng tay vợt số 1 thế giới hiện tại chiếm thế thượng phong so với "Tàu tốc hành", nhưng với Federer lịch sử chỉ có giá trị tham khảo. Khi đã bước ra sân, quá khứ dù vinh quang hay cay đắng luôn ở lại phía sau anh để nhường chỗ cho hiện tại và hiện tại của hôm nay thuộc về anh với cúp vô địch ATP World Tour Finals thứ 5 trong sự nghiệp sau 4 lần đăng quang trước đó vào các năm 2003, 2004, 2006 và 2007.
|
Họ là 2 nhà vô địch, 2 đối thủ lớn của nhau và cũng là bằng hữu, Ảnh Getty |
Trong 4 lần giơ cúp ấy, đã 2 lần Roger chặn bước Nadal ở bán kết ATP World Tour Finals các năm 2006, 2007 và giờ là lần thứ 3. Tay vợt Tây Ban Nha đã vô địch tới 3 giải Grand Slam trong năm nay và hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của sự nghiệp trên đất Mỹ, nhưng ATP World Tour Finals vẫn là giấc mộng chưa thành của Rafael.
Lần này anh đã tiến xa hơn tất thảy nhưng cửa thiên đường đóng lại vì ở đó đã có Roger. "
Tôi thất bại vì gặp phải một Federer rất xuất sắc trên một trong những mặt sân yêu thích của anh ấy. Nếu Roger cứ chơi như thế này thì rất khó để đánh bại được anh", Nadal dành những lời ngợi ca chân thành cho đối thủ lớn mà anh luôn tôn trọng sau trận chung kết ở London. Nhưng với Nadal, Federer không chỉ là kỳ phùng địch thủ trên sân đấu mà còn là người bạn tốt mà anh luôn tôn trọng: "
Trước nay quan hệ của chúng tôi không có gì thay đổi. Lúc nào chúng tôi cũng tôn trọng lẫn nhau. Thế nên, tôi nghĩ giữa tôi và Roger không có khái niệm "đối thủ". Chúng tôi không có hề hấn gì với nhau trong suốt sự nghiệp của mình".
Hướng tới năm 2011, Nadal nhấn mạnh là sức ép đối với anh vẫn không có gì thay đổi: "
Khi tôi bắt đầu mùa giải thì mọi thứ cũng bắt đầu. Tôi không nghĩ đến chuyện mình phải bảo vệ 100.000, điểm hay 1.000 điểm. Mục tiêu đầu tiên của tôi là giành quyền đến London năm tới, sau đó chúng ta sẽ xem chuyện gì diễn ra. Tôi sẽ tập luyện để luôn luôn sẵn sàng và có thể cạnh tranh những vị trí hàng đầu, cũng như có thể giành các danh hiệu. Tôi vẫn chỉ có một mục tiêu là chơi tốt, cố gắng thi đấu với mọi đối thủ và có mặt ở những vòng đấu cuối cùng".
Về phần mình, Federer tiếp tục bày tỏ tình yêu với quần vợt và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp vốn đã lấp lánh hào quang của anh: "
Tôi không có ý định giải nghệ. Hy vọng là tôi có thể thi đấu thêm nhiều năm nữa. Tôi thích tận hưởng cái cảm giác đi du lịch khắp thế giới, chống lại những đối thủ xuất sắc nhất và thách thức chính mình trong từng buổi tập. Tôi thực sự mãn nguyện với cách tôi khép lại mùa thi đấu năm nay. Tôi đã chơi một trong những thứ tennis xuất sắc nhất của mình, thực sự là đã "để dành những gì tốt nhất cho phút cuối". Tôi tin là mình có thể trải qua một năm 2011 tuyệt vời nữa".
Tiếp tục nguồn cảm hứng dạt dào sau chiến thắng trước Nadal ở CK ATP World Tour Finals 2010, nhà vô địch Grand Slam 16 lần bày tỏ: "
Tôi nghĩ nếu tôi và Rafa đã giành những Grand Slam của sự nghiệp thì đó là điều tuyệt vời cho môn thể thao này. Rõ ràng là chúng tôi thi đấu không chỉ vì bản thân mình mà còn vì lịch sử quần vợt nữa. Giữa chúng tôi luôn có sự tôn trọng rất lớn dành cho nhau. Tôi khâm phục thứ tennis mà Rafa thể hiện. Lần này là một trận đấu đáng nhớ nữa. Thất bại này không ảnh hưởng gì tới mùa giải tuyệt vời của Rafa. Một mùa giải quá thành công với anh ấy".
HT (Theo ATP World Tour)