thethaovanhoa.vn

Một cầu thủ ở Guatemala bị giết hại dã man

29/11/2010 15:38 GMT+7

Theo tin từ AP, hôm qua (28/11), cảnh sát Guatemala đã phát hiện ra thi thể của cầu thủ Carlos Mercedes Vasquez bị sát hại một cách dã man.

(TT&VH Online)- Theo tin từ AP, hôm qua (28/11), cảnh sát Guatemala đã phát hiện ra thi thể của cầu thủ Carlos Mercedes Vasquez bị sát hại một cách dã man.

Phát ngôn viên của cảnh sát quốc gia, ông Donald Gonzalez cho hay hung thủ đã sát hại Carlos Mercedes Vasquez rồi chặt xác anh và gói trong 5 túi nhựa. Phần thi thể không nguyên vẹn của cầu thủ này được phát hiện ở dưới chân một cây cầu thuộc ngôi làng vùng ngoại ô Malcatan.

Vasquez (giữa) bị sát hại một cách dã man- Ảnh Noticias
Nạn nhân bị bắt cóc khi đang lái xe đi mua thức ăn cùng với hai người bạn hôm thứ Sáu (26/11) vừa qua. Cũng theo ông Gonzalez, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại man rợ nói trên. Được biết, trong những chiếc túi nhựa chứa xác được tìm thấy, không có dấu hiện nào liên quan đến phụ nữ.


Vụ sát hại xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Vasquez tham gia vào chiến dịch chống nạn bạo lực đang ngày càng gia tăng ở đất nước châu Mỹ này trong những năm gần đây. Vasquez hiện đang chơi cho đội bóng hạng nhất ở Guatemala, Malacateco.

Phát biểu trước giới truyền thông, Chủ tịch LĐBĐ Guatemala, ông Brayan Jimenez đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời hứa sẽ có những hỗ trợ về mặt tài chính cho gia đình của Vasquez.

Khánh Đan (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN