
Jose Mourinho "đội lốt" cừu non
Khác hẳn với dự đoán của giới truyền thông theo đó HLV của Real Madrid sẽ có một cuộc họp báo nóng bỏng để khơi mào cho cuộc đối đầu kinh điển với FC Barcelona, “người đặc biệt” đã rất mềm mỏng và tỏ ra như một chú cừu non.
(TT&VH Online) - Khác hẳn với dự đoán của giới truyền thông theo đó HLV của Real Madrid sẽ có một cuộc họp báo nóng bỏng để khơi mào cho cuộc đối đầu kinh điển với FC Barcelona, “người đặc biệt” đã rất mềm mỏng và tỏ ra như một chú cừu non.
“Tôi hy vọng sẽ có một trận đấu mà khi kết thúc tất cả sẽ chỉ nói về bóng đá và những điều tốt đẹp”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mở đầu cuộc họp báo đồng thời thông báo Real Madrid sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất, có nghĩa là với Casillas, Sergio Ramos, Pep, Carvalho, Marcelo, Xabi Alonso, Kherida, Di Maria, Ozil, Cristiano và Higuain.
HLV Mourinho - Ảnh: Reuters |
“Chúng tôi tôn trọng Barca. Rõ ràng họ là đối thủ mạnh hơn các đối thủ khác, nhưng chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ bằng nhau. Chúng tôi cần phân tích những điểm mạnh lớn của họ và tìm ra những một điểm ít kém mạnh hơn, tôi không muốn gọi nó là những yếu điểm, để từ đó chúng tôi giành điểm”, Mourinho bày tỏ.
Mourinho cũng muốn hạn chế tầm quan trọng của trận đấu khi tuyên bố: “chẳng ai sẽ về nhà rồi khóc sau trận đấu này, chẳng ai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, như ở Champions League. Đây không phải là một trận đấu quyết định và tôi lại thích những trận đấu mang tính quyết định hơn”.
Về phong cách của người đồng nghiệp Pep Guardiola, HLV người Bồ Đào Nha chỉ nói: “Guardiola có cách cầm quân riêng của mình và nếu ông ấy cảm thấy vui mừng với phong cách đó thì thật tuyệt vời. Điều quan trọng nhất trong đời là tự hài lòng về mình. Pep sẽ là một người rất hạnh phúc và tôi vui mừng vì điều đó”.
Được hỏi về sự “đón tiếp” từ các CĐV của sân Nou Camp, HLV của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tỏ ra bàng quan khi nêu rõ: “ Sự đón tiếp lúc nào mà chả thế và tôi chả quan tâm. Vấn đề là 90 phút thi đấu và không có HLV nào lại mất tập trung chỉ vì một việc như thế”.
Trong cuộc họp báo nói trên, Mou cũng cho rằng “Barca hạnh phúc hơn Madrid” khi trọng tài Iturralde Gonzalez cầm còi trận kinh điển này đồng thời các cầu thủ hợp tác để “không làm khó” ông ta.
“Nếu các cầu thủ chỉ chú tâm vào bóng đá, họ có đủ phẩm chất để tạo nên một trận đấu hay cho cả thế giới và chúng tôi có trách nhiệm cống hiến cho cả thế giới một trận đấu như họ mong muốn”, Joses Mourinho nhấn mạnh.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ không thay đổi khi phải đối đầu với Barca hay bất cứ đội bóng nào khác.
“Chúng tôi sẽ không thay đổi phương pháp làm việc của mình vì đối thủ là Barca hay bất cứ đội bóng nào khác. Chúng tôi dành một sự tôn trọng như nhau cho tất cả các đối thủ cho dù Barca có thể hay hơn các đội bóng khác ở Liga. Đội thắng trong trận siêu kinh điển sẽ không phải là đội có phong độ cao hơn bởi những trận đấu như thế này có sự khác biệt so với các trận đấu khác. Thật khó để nói rằng tôi sẽ thắng trận này bởi tôi đang ở vị trí cao hơn. Kinh nghiệm của tôi trong các trận derby nói điều ngược lại”, Mourinho nhấn mạnh. “Tôi hy vọng rằng nếu Real thua, chúng tôi sẽ không đánh mất sự tự tin còn nếu Real thắng, chúng tôi phải giữ được đôi chân trên mặt đất. Tôi sẽ tỏ ra bình thản sau trận đấu dù kết quả có thế nào đi chăng nữa bởi mùa giải kéo dài những hơn 10 tháng chứ không chỉ có trận đấu này”.
Khang Chi (Theo Sport)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN