thethaovanhoa.vn

Lính

29/11/2010 07:10 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) * Hai người lính lên gặp chỉ huy.

- Thưa ông thiếu tá, - người thứ nhất nói. Xin cho tôi nghỉ phép 15 ngày, vì tôi cưới vợ.

- Cả tôi nữa, thưa ông thiếu tá, tôi cũng xin nghỉ phép - người thứ hai nói, tôi cũng cưới vợ, nhưng tôi cần được 20 ngày.

Tại sao anh lại cần nhiều hơn anh kia 5 ngày phép?

- Thưa ông thiếu tá, vì tôi còn cần phải tìm người để cưới.

* Trên bãi tập.

- Binh nhì Daier, anh còn chút nước uống nào trong bi đông không?

- Tất nhiên là còn, người anh em!

- Anh trả lời cấp trên như thế à?! Tôi nhắc lại: anh còn nước uống không?

- Hết sạch rồi, thưa thượng sĩ!

* Máy bay của hãng hàng không sắp hạ cánh. Cô tiếp viên thấy một hành khách là quân nhân có vẻ rất sợ hãi. Cô ta lại gần để trấn an:

- Không có gì đáng sợ đâu anh. Chắc đây là lần đầu tiên anh đi máy bay?

- Không, tôi bay thường xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp đất bằng cách này. Tôi là lính dù mà.

* Đại đội vừa được bổ sung thêm lính. Chỉ huy hỏi:

- Trong các anh, có ai có trình độ đại học không?

- Có tôi, - một người lính đáp.

- Anh tốt nghiệp trường nào?

- Báo cáo, trường kỹ sư điện.

- Tốt! Vậy từ hôm nay, anh có nhiệm vụ theo dõi để tất cả các bóng đèn ở doanh trại đều được tắt hết vào lúc đúng 22h00.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN