(TT&VH) -
Tối qua, lễ bế mạc Asian Games 16 đã khép lại 16 ngày thi đấu đầy xúc cảm và nhân văn. Đây là sự kiện lớn thứ 3 trong 2 năm qua mà người Trung Quốc đổ không biết bao nhiêu tiền của. Asian Games 16 cũng là sự kiện thể thao lớn nhất được tổ chức tại Quảng Châu. Thắt chặt tình hữu nghị
Đại diện TP Incheon nhận cờ đăng cai. Ảnh: Quốc KhánhMàn biểu diễn nghệ thuật lễ bế mạc âm hưởng chủ đạo là “Hãy để tiếng hát của bạn ở lại”. Lễ bế mạc bắt đầu bằng bài hát Nguyệt Quang Quang (tháng ánh sáng) mà nhạc trưởng là một...chú bé. Những em bé xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật với tần suất khá dày đặc, như là một thông điệp của nước chủ nhà về niềm tin vào thế hệ măng tơ hôm nay. Hàng loạt màn biểu diễn đặc sắc có một không hai, như hòa nhạc theo phong cách Opera với sự tham gia đến 1.500 người. Các bài hát biểu trưng các vùng miền, lãnh thổ của 45 đoàn tham dự được minh họa bằng các điệu múa, hiệu ứng âm thanh ánh sáng tuyệt vời.Ngoài những ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc và xứ Cảng Thơm, rất nhiều ca sĩ tên tuổi của nhiều quốc gia và khu vực châu Á tham gia. Trong đó, đáng chú ý là sự hiện diện của nghệ sĩ Nakano Ryoko của Nhật Bản, nhân vật vô cùng nổi tiếng với những điển khúc cổ của Nhật. Những tiết mục được thể hiện trong đêm bế mạc thực sự giúp các VĐV của Asian Games 16 hiểu được về nền văn hóa của nhau và thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực.
Lễ trao cờ cho nước chủ nhà Asian Games 17- TP Incheon, Hàn Quốc đã được diễn ra. Thật độc đáo và ấn tượng, các nghệ sĩ Hàn Quốc đã có một màn trình diễn nghệ thuật với sự có mặt của ngôi sao ca nhạc, điện ảnh nổi tiếng Hàn Quốc, Bi Rain.
Đầu tư cho tương lai
Một điệu múa trong lễ bế mạc. Ảnh; Quốc Khánh Asian Games 2010 diễn ra chỉ 2 tuần nhưng đã ngốn của chủ nhà 122 tỉ nhân dân tệ (18,3 tỉ USD) vào các dự án bao gồm SVĐ, đường xá và đường tàu điện ngầm. Nến nhớ, ngân sách cho Thế vận hội London 2012 chỉ là 9,3 tỉ bảng (14,7 tỉ USD). Riêng các khu làng VĐV được xây mới có diện tích 2,73 km vuông, chưa kể tòa tháp truyền hình mới toanh Canton Tower cao 610 mét..
Qua Á vận hội lần này, một lần nữa chứng minh đẳng cấp của Trung Quốc, đã tổ chức sự kiện nào là phải hơn người, khác người, lợi nhuận mang lại là không tưởng, phải tương lai mới định giá nổi. Thực tế trong vòng 2 năm qua, họ đã chứng minh được năng lực đó. Thế vận hội Olympic Bắc Kinh đến nay, ngoài thừa hưởng cơ sở hạ tầng xây mới, đã phát huy công năng của một “đại công viên” thu hút hàng chục triệu lượt khách thăm quan mỗi năm. Dư chấn của Hội chợ triển lãm Thượng Hải World Expo (nơi các công ty, quốc gia trưng bày những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của mình) đến nay còn khuếch tán trên trường quốc tế. Riêng chính quyền Thượng Hải đã tốn hơn 45 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng thành phố, trong đó có xây dựng tuyến tàu điện ngầm dài nhất thế giới và hai sân bay mới. 700 triệu USD cũng được dùng để nâng cấp khu vực Bến Thượng Hải, xây công viên, cầu, đường mới. Đổi lại, nhờ có World Expo, các địa phương thuộc đồng bằng sông Dương Tử, bao gồm Thượng Hải, đã thu về 80 tỷ nhân dân tệ (12 tỷ USD) từ du lịch. Con số này chưa bao gồm việc hội chợ đã tạo ra hàng nghìn việc làm cho ngành xây dựng và dịch vụ tại sự kiện. Tổng cộng trong vòng 6 tháng đã có 72 triệu lượt khách tham quan, vượt qua con số kỷ lục 64,21 triệu người tại Hội chợ năm 1970 tại Osaka, Nhật Bản.
Sau Asian Games 2010, ngoài thành tích, rõ ràng Quảng Châu đang khẳng định một thành phố đẳng cấp quốc tế.
Hẹn gặp lại ở Asian Games 17 tại Incheon, Hàn Quốc 2014.
HỮU QUÝ ( Từ Quảng Châu)