thethaovanhoa.vn

Câu chuyện thể thao: “Vì cái chung, nên hãy…”

28/11/2010 10:12 GMT+7

Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, ông Nguyễn Lân Trung, đã rỉ tai với báo chí rằng đây là thời điểm mà ĐTVN cần những ủng hộ từ dư luận, nên hãy vì cái chung, tất cả nên hướng tới những mục tiêu cao đẹp.

(TT&VH) - Phó chủ tịch (PCT) VFF phụ trách truyền thông, ông Nguyễn Lân Trung, đã rỉ tai với báo chí, đại ý rằng đây là thời điểm mà ĐTVN cần những ủng hộ từ dư luận, nên hãy vì cái chung, tất cả nên hướng tới những mục tiêu cao đẹp.

Không ai trong chúng ta mong đợi điều tồi tệ, báo chí lại càng không. Nên, không cần phải đợi đến khi ông PCT mở lời, người làm nghề cũng đều đã ý thức được điều đó. Để không lặp lại tình huống giống như cách đây 2 năm, quãng thời gian mà ĐTVN của HLV Calisto chỉ có một thành tích cực kỳ nghèo nàn trong quá trình chạy đà và phải cần đến rất nhiều may mắn mới qua được vòng bảng, đội bóng cần những ủng hộ.
Thông tin về ĐTVN luôn là tâm điểm của dư luận vốn yêu thích bóng đá. Ảnh: VSI 
Cách đây 2 năm, khi HLV Calisto còn bị nghi ngờ về khả năng cầm quân trên tuyển, ông đã phải hứng chịu rất nhiều sức ép từ búa rìu dư luận. Học trò của thầy “Tô” kể lại rằng, sau giải bóng đá quốc tế TP.HCM mở rộng (giải đấu mà ĐTVN thất bại toàn tập), ông “Tô” gần như mất ăn, mất ngủ. Sau rất nhiều những chỉ trích như thế, phù thủy người Bồ quyết định phản pháo, bằng việc cấm cửa báo chí, khi ĐTVN trở về sân nhà chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Singapore.

Nhưng, đó là thời điểm mà HLV Calisto đã nắm đằng chuôi, với việc đội bóng hoàn thành chỉ tiêu lọt vào bán kết (dù may mắn), theo kiểu “Tôi đẹp, tôi có quyền”. Ông “Tô” đay nghiến tất cả những ai chống lại mình, để rồi, thương hiệu Calisto đã nổi như cồn, sau chức vô địch giành được. Nhà cầm quân phải có cá tính, trong tình huống này, nó phải là Henrique Calisto.

Trở lại với câu chuyện của ông Trung. Cách đây 3 năm, SEA Games 2007 trên đất Thái, ông Trung khi đó còn chưa là một PCT VFF phụ trách truyền thông như bây giờ. Ông là người phát ngôn và trong một phút ngẫu hứng khi ấy, đã nói “móc” cánh phóng viên, đại ý rằng, nếu chúng ta không thua Singapore ở vòng bảng, sao có thể gặp được Myanmar ở bán kết?! Theo ông Trung, không nên chỉ trích quá nhiều đội bóng, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Quả thật, trận đấu với Singapore ở vòng bảng, U23 VN khi ấy đã thua lấm lưng trắng bụng. Nhưng thật bất ngờ, Sing bị Lào, rồi Malaysia cầm chân, trong khi chúng ta đã lại vất vả mới may mắn thắng được đội bóng xứ Triệu voi với cách biệt tối thiểu ở lượt trận cuối, và bất ngờ giành ngôi đầu bảng (để rồi “được” gặp Myanmar, đội nhì bảng A, ở bán kết). Không ai biết rằng, đó lại là định mệnh. U23 VN thua lấm lưng trắng bụng trước Myanmar và HLV trưởng Alfred Riedl mất chức.

Cuộc sống không ai đoán trước được điều gì. Nơi an toàn nhất, lại là chỗ tiềm ẩn đầy hiểm nguy. Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2010, với việc gặp Myanmar, Philippines và Singapore theo thứ tự, có vẻ như rất thuận lợi cho đội chủ bảng, ĐTVN. Nhưng, hãy coi chừng!

CCKM


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN