(TT&VH) -
Trận so tài cuối cùng giữa ĐT.LA và Matsubara sẽ khép lại BTV Number - 1 Cup 2010. Bên cạnh trận chung kết thực sự này, vẫn còn một trận chung kết khác diễn ra trước đó. Trận đấu của Ricardo và cộng sự, với quỹ thời gian ở lại đất Thủ.Không thể đi đến trận đấu cuối cùng, B.BD phải tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội. Hàng ngàn người đội mưa để chứng kiến thất bại cay đắng của dàn sao đất Thủ, trước đại diện Brazil, Matsubara. Loay hoay trong việc thử nghiệm đội hình từ đầu giải, vẫn chưa cho kết quả tối ưu, HLV Ricardo đang phải gánh sự chỉ trích dữ dội của các CĐV nhà. Thế nên, ngay cả khi vượt qua V.HP ở trận tranh hạng 3, cựu trợ lý người đặc biệt cũng sẽ vẫn “khó ở” trong mắt người Bình Dương. Bất luận thế nào, với Ricardo, trận đấu ngày mai cũng là trận chung kết.
ĐT.LA (phải) với dàn ngoại binh tinh nhuệ bước vào chung kết với lý lịch thuyết phục nhất. Ảnh: Quang Nhựt Trở lại với trận chung kết. Đây là lần gặp gỡ thứ hai giữa ĐT.LA và Matsubara, trong vòng hơn một tuần lễ. Nếu nhìn một cách tổng quan những gì đã thể hiện, đội bóng của VN chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc đối đầu này. Dưới dự lèo lái của thuyền trưởng Marcelo, ĐT.LA đã có những chuyển biến rất tích cực. Mất trục xương sống: Tài Em, Minh Phương, nhưng “Gạch” không hề suy sụp như mọi người nhầm tưởng. Ông thầy người Argentina đã xây dựng một lối chơi phát huy sức mạnh tập thể, chứ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào.
Sức trẻ, cộng kinh nghiệm của dàn ngoại binh tinh nhuệ, màn trình diễn của thầy trò Marcelo ở BTV - Number 1 Cup lần này là đáng xem nhất, so với phần còn lại. Đánh bại những cái tên không hề dễ chịu K.KH, V.HP, và cả Matsubara (1-0 ở trận ra quân), ĐT.LA bước vào chung kết với lý lịch thuyết phục nhất. Cần nói thêm, BTV - Number 1 Cup cũng là “mảnh đất lành” của ĐT.LA, với số lần lọt tới trận đấu cuối cùng của giải là quá bán (6/11 lần tổ chức).
Việc đối thủ của “Gạch”, Matsubara, một đội quân ô hợp được cóp nhặt lại, lọt đến trận đấu cuối cùng là một bất ngờ của giải. Được kỳ vọng là một đối thủ có thể khiến các đội bóng VN mở mang tầm mắt và chọn hàng, nhưng thứ bóng đá họ đem sang đất Thủ năm nay chỉ khiến người xem thất vọng. Không có các vũ công samba, không bài miếng nào đặc biệt. Cách họ lách qua khe cửa hẹp vào bán kết (hơn K.KH về chỉ số phụ +3 với -1) và thắng đội chủ nhà B.BD bằng loạt luân lưu nhiều may rủi đã minh chứng cho nhận định trên.
Nhưng, không vì thế mà xem nhẹ đội bóng mang quốc tịch Brazil, một khi cái duyên của may mắn đã đi kèm họ đến tận hôm nay, không điều gì là không thể xảy ra. Nhất là trong bóng đá luôn tồn tại những ý niệm đó.
Một giải đấu không trọn vẹn như ý đồ của BTC, bởi không chủ giải nhà B.BD dừng bước ở bán kết mà về chuyên môn, mà công tác tổ chức ở giải đấu này cũng quá nhiều điều đáng suy ngẫm.
Việt Hoà