
Quả bóng của Calisto “thua” tranh của họa sĩ khiếm thính
Tại dạ tiệc yêu thương do Tăng Bảo Quyên tổ chức để cứu trợ miền Trung đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị White Palace vào tối qua 27/11, quả bóng của Calisto “thua” tranh của họa sĩ khiếm thính.
(TT&VH) - Dạ tiệc yêu thương do Tăng Bảo Quyên tổ chức để cứu trợ miền Trung đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) vào tối qua 27/11. Tiêu điểm là cuộc bán đấu giá tác phẩm Sắc Xuân (sơn dầu, 120x140cm, 2010) của Thanh Lợi - một họa sĩ khiếm thính (25 tuổi) của CLB Mỹ thuật Sài Gòn. Với giá khởi điểm là 9 triệu đồng, sau khoảng 30 phút trả giá giằng co giữa một số vị khách, trong đó có nhà thiết kế nổi tiếng Michelle Ngô, kết quả là tranh đã được bán với giá 230 triệu đồng cho ông Trần Trọng Khôi (Công ty All Green Tứ Quý).Đấu giá tác phẩm Sắc Xuân
Dạ tiệc cũng đấu giá quả bóng và chiếc áo cầu thủ có chữ ký của HLV Calisto cùng đội tuyển Việt Nam, kết quả ông Park (đại diện VinaCapital) mua quả bóng giá 35 triệu đồng và chiếc áo 45 triệu đồng. Một so sánh thú vị là lâu nay bóng đá vẫn được xem là bộ môn “hot” nhất hành tinh, còn mỹ thuật chỉ dành cho số ít, vậy mà bức tranh sơn dầu đã tăng giá hơn 25 lần mức khởi điểm và đạt giá gấp khoảng 3 lần hai vật phẩm thiết thân của môn bóng đá cộng lại. Tổng kết sơ bộ, Dạ tiệc yêu thương đã quyên góp được 356,6 triệu đồng từ việc đấu giá tranh, bán tranh, bán vé may mắn và do khách mời ủng hộ.Như Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN