
Cám cảnh Hội chợ thời trang quốc tế Việt Nam
Hội chợ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2010 - VIFF vừa diễn ra từ 16 đến 22/11. Là một hoạt động của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2010, gắn mác quốc tế, nhưng cám cảnh cho những ai tới hội chợ này.
(TT&VH Cuối tuần) - Hội chợ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2010 - VIFF (Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức) vừa diễn ra từ 16 đến 22/11. Là một hoạt động của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2010, gắn mác quốc tế, lại được tổ chức ở một địa điểm văn hóa của thủ đô (Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội) nhưng cám cảnh nhất cho những ai tới hội chợ này lại chính là cái tầm quốc tế và tính văn hóa của một hội chợ văn hóa mang tầm quốc gia.Quốc tế là quốc tế nào?Ban tổ chức VIFF 2010 cho biết, Hội chợ năm nay quy tụ hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đa dạng với sản phẩm dệt may, da giày, nguyên phụ liệu, túi xách... Hội chợ thời trang quốc tế nhưng thực tế quan sát chỉ thấy vài ba doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất hiện. Có vài cái tên nghe “không phải ta” như: Mỹ phẩm E-Zup, Công ty Kihatsu, New Trend… hầu hết đó là… tên Tây của các công ty Việt Nam, hoặc là các công ty phân phối nhãn hàng tại Việt Nam.
Gian hàng của Hệ thống siêu thị Vinatex được bày biện khá sơ sài và thiếu hấp dẫn,
không xứng tầm với một hệ thống cửa hàng chiến lược của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
Áp đảo về quy mô tại hội chợ là các tổng công ty dệt may của Vinatex và Vitas với các thương hiệu quen thuộc như: Việt Tiến, May 10, Hanosimex, Dệt Phong Phú, May Phương Đông, Dệt kim Đông Xuân,…, nhưng dường như quy mô chỉ dừng lại ở hình thức. Ở các gian hàng của Việt Tiến, May 10 và Dệt Phong Phú mẫu mã không đủ đa dạng để khách hàng có thể thỏa sức chọn lựa. Thay vào đó là tình trạng lèo tèo vài bộ quần áo, mấy cái khăn mặt bông trong một gian hàng to và thừa rộng rãi để bày biện. Hơn nữa hầu hết những bộ sưu tập của các thương hiệu được trình diễn trong các đêm diễn ra hội chợ đều là những bộ sưu tập phổ thông hiện đang bán tại các cửa hàng của Việt Tiến, Martana, May 10, Phương Đông... Các sản phẩm cũng thiên về đồ công sở, trong khi khách tìm tới hội chợ có nhiều nhu cầu khác.
Gian hàng rộng thênh thang của Công ty may Việt Tiến
Trong khuôn khổ hội chợ, bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tham quan, mua sắm của khách hàng, các chương trình hội thảo chuyên đề “Xu hướng thời trang 2011”, “Xây dựng thương hiệu thời trang, hệ thống phân phối sản phẩm thời trang tại thị trường Việt Nam”, “Dự án trồng bông trang trại” cũng đã được tổ chức. Ở hầu hết các buổi hội thảo là tình trạng độc diễn của các đơn vị tham gia. Cũng nói thêm là để xác định được xu hướng thời trang thế giới thì không khó, bởi chúng ta luôn đi sau nên đã có các xu hướng do các kinh đô thời trang trên thế giới định sẵn, nhưng để đưa xu hướng mới vào các sản phẩm trong các mùa sắp tới thì không hẳn là việc dễ làm với các doanh nghiệp dệt may tham gia hội chợ lần này. Nguyên nhân là bởi các doanh nghiệp dệt may của chúng ta vẫn nặng gánh gia công hàng cho các nhãn hiệu lớn trên thế giới, mẫu mã và chất liệu do đối tác cung cấp, hơn là có đội ngũ thiết kế riêng cho ra đời những dòng sản phẩm dành cho thị trường trong nước. Quan sát ở hội chợ lần này thấy các gian hàng của các công ty dệt may địa phương, chuyên gia công hàng xuất khẩu thì mẫu mã lại đẹp hơn nhiều thương hiệu lớn, bởi họ đang bày bàn chính những sản phẩm lỗi, hỏng và thừa trong các đơn hàng với đối tác nước ngoài!
Một gian hàng bày bán các loại giày nhái các thương hiệu lớn trên thế giới.
Bán hàng nhái công khaiTại VIFF 2010, bên cạnh những thương hiệu thuộc Vinatex và Vitas, còn có mặt nhiều công ty may mặc và sản xuất hàng thời trang tư nhân - về số lượng thì đây là loại hình doanh nghiệp đông đảo nhất trong hội chợ lần này, quy tụ thành một khu, có thể gọi là “khu vực bình dân”. Từ đồ ngủ, đồ dạ hội, váy cưới, quần áo trẻ con cho đến các loại hàng phụ kiện khác như vải, cặp tóc,… đều được bày bán. Hàng hóa được bán ở khu này đều trong tình trạng đổ đống kiểu xả hàng tồn cuối mùa. Không sao, bởi khách hàng tại khu này đều mua bán rất hồ hởi, thậm chí còn tấp nập hơn. Các cửa hàng được bày biện sơ sài, nhưng giá cả thì khá mềm. Thậm chí ở khu này, người ta cũng được thỏa sức mua hàng hiệu nhái với đủ các loại túi, ví của các thương hiệu lớn như: Louis Vuitton, Gucci… của một doanh nghiệp tư nhân. Trong ngày cuối của hội chợ, gian hàng chuyên trị đồ nhái này, nằm ngay mặt tiền của Khu nhà tiền chế, treo bảng “Ngày cuối đại hạ giá 50%” cho các loại mặt hàng nhái được bày bán.
Chị em có thể thỏa sức mua túi hàng hiệu nhái tại VIF 2010
Chuyện bán hàng tồn, hàng nhái công khai vốn chẳng lạ trong các hội chợ, nhất là hội chợ cuối năm. Chỉ lạ là, giờ đây những chuyện “chợ búa” như vậy lại được coi là bình thường, là đương nhiên, ở ngay một hội chợ thời trang quốc tế lớn nhất Việt Nam, một trong các hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. Với kiểu “văn hóa hàng chợ” này, thương hiệu VIFF xuống giá ngay trong mắt những người tiêu dùng Việt Nam chứ đừng nói đến các nhà đầu tư hay khách hàng quốc tế.
Bài và ảnh: Việt Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN