Nhiều người nhìn nhận Junior Eurovision Song Contest 2010 (cuộc thi Ca khúc châu Âu dành cho trẻ em) như một cuộc chiến giữa Đông và Tây, cuộc thi của những sự khoa trương và điều bình dị.
(TT&VH) - Nhiều người nhìn nhận Junior Eurovision Song Contest 2010 (cuộc thi Ca khúc châu Âu dành cho trẻ em) như một cuộc chiến giữa Đông và Tây, cuộc thi của những sự khoa trương và điều bình dị.
1. Ở một góc là Mariam Kakhelishvili, thí sinh 14 tuổi của Georgia có triển vọng thành công với ca khúc electro-pop dance mà cô bé tự sáng tác cùng phong cách độc đáo (với mái tóc giả màu hồng) khiến cô được mệnh danh là “tiểu Lady Gaga”. Còn ở góc kia là Josefine Ridell, một thí sinh 13 tuổi mặc chiếc váy đen giản dị đến từ Thụy Điển, cô bé lựa chọn thể hiện một khúc ballad. Nhưng tại sân vận động Minsk ở Belarus hôm 20/11, cả hai cô bé đều không giành chiến thắng, mà nhiều người châu Âu đã bình chọn cho Vladimir Arzumanyan, cậu bé đến từ Armenia. Cậu bé Arzumanyan đã giành chiến thắng với ca khúc Mama, kể lại trải nghiệm của cậu với tình yêu không được đáp lại ở trường học và cậu bé đã tìm kiếm lời khuyên của mẹ như thế nào. 1 tiếng sau khi giành vinh quang, tên của Arzumanyan đã xuất hiện trong danh sách “những cá nhân có tiếng” trên trang Wikipedia của thành phố quê hương mình. “Giống như tất cả các nghệ sĩ Armenia khác, cháu sẽ thu âm một đĩa CD gồm các nhạc phẩm về tình yêu”, cậu bé 12 tuổi này đã tuyên bố như vậy trước gần 200 nhà báo nói tiếng Nga tại cuộc họp báo ngay sau khi giành vinh quang.
Vladimir Arzumanyan trình diễn trong cuộc thi ca khúc Junior Eurovision
2. Được truyền trực tiếp tới khoảng 30 triệu khán giả ở Australia và nhiều nước ở châu Âu, Junior Eurovision là cuộc thi ca khúc lớn nhất dành cho các em ở lứa tuổi 10-15. Đây là phiên bản thu nhỏ của Eurovision Song, cuộc thi ca khúc châu Âu đã góp phần tạo dựng sự nghiệp cho các thần tượng âm nhạc như ABBA và Celine Dion. Đối với số ít thí sinh đến từ các nước nhỏ, Junior Eurovision là cơ hội để được trình diễn trên một sân khấu lớn thực sự. “Ở Malta, nhiều đứa trẻ xem đây là dịp tốt để vươn ra châu Âu”, Anna Dalli, trưởng đoàn Malta, cho biết. “Qua đây, các em có thể gặp gỡ với các nhà sản xuất".
Các hãng truyền thông quốc gia từ Bỉ tới Belarus đã tài trợ cho các em một phần vì niềm tự hào dân tộc một phần với hy vọng chiến thắng sẽ thu hút được đông khán giả hơn. Họ đã chi rất nhiều tiền cho các nhà biên đạo múa, luyện thanh, thiết kế sân khấu, nghệ sĩ trang điểm, nhà sản xuất và thậm chí cả các nhà tâm lý để giúp các em giải tỏa sau nhiều tháng trời chuẩn bị căng thẳng. Rồi còn cả chiến dịch quảng bá nữa. “Nếu mọi người không biết bạn thì bạn sẽ không bao giờ trở nên nổi tiếng” - Maia Baratashvili, phụ trách quan hệ quốc tế tại hãng truyền thông Công chúng Georgia, khẳng định. Vì vậy đội ngũ của Maia Baratashvili đã thuê hẳn một công ty sơn lớn trong vòng 3 ngày để làm bối cảnh cho video nhạc phẩm Mari Dari của Kakhelishvili, hiện đã được tung lên YouTube, chưa kể cô bé này đã tới Minsk với nhiều đĩa CD, áo phông và các đồ dùng cá nhân khác. “Thật tuyệt khi giờ đây cháu được so sánh với Lady Gaga”, cô bé Kakhelishvili nói. Trong khi đó, các nhà báo đã cố gắng hết sức mình để duy trì được danh tiếng của Junior Eurovision, đặc biệt ở các nước cộng hòa Xô Viết cũ. Chẳng hạn như hãng truyền thông quốc gia của Belarus đã phát sóng 7 bản tin/ngày trong tuần trước khi diễn ra cuộc thi và hơn 200 nhà báo quốc tế đã có mặt tại cuộc thi năm nay. Toàn bộ số tiền thu được từ các cuộc bình chọn qua điện thoại sẽ dành ủng hộ UNICEF. 3. Đừng cho rằng muốn vươn tới danh vị ngôi sao chỉ là mong muốn ngây thơ của những tâm hồn trẻ thơ, mà đó là hoài bão thực tế của các em khi nhìn vào thành công của những người đi trước. Cô bé Maria Isabel 15 tuổi đến từ Tây Ban Nha đã chiến thắng trong cuộc thi năm 2004 với Better Dead Than Plain. Sau đó, cô bé đã phát hành 4 album đạt danh hiệu bạch kim và hơn thế, thành phố quê hương đã dựng một bức tượng để tôn vinh Isabel. “Trong công viên thành phố có một bức tượng và như vậy mọi người có thể chụp ảnh với cháu. Đối với cháu, nổi tiếng tức là được ăn trong các nhà hàng sang trọng và mọi người đều muốn chụp ảnh với cháu. Thật vui!”, Isabel vui sướng nói. Arzumanyan, cậu bé giành chiến thắng năm nay, đương nhiên sẽ trở thành một thần tượng tuổi vị thành niên ở đất nước quê hương mình. Song với cậu vinh quang đó dường như chỉ là để “chiến thắng” bố mẹ mình chứ không phải để nổi tiếng. Diana Mnatsakanyan, trưởng đoàn Junior Eurovision của Armenia, nói với báo giới khi trở về thủ đô Yerevan: “Arzumanyan không nhận thấy đây là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa ở đất nước mình”. Còn Arzumanyan thì bộc bạch chân thật: “Cháu muốn có một đứa em trai và mẹ đã hứa với cháu điều đó nếu giành chiến thắng”.
|
BẢNG XẾP HẠNG BILLBOARD 200 Top 10 albums:
1.The Gift (Susan Boyle) 2.O Holy Night (Jackie Evancho) 3. Loud (Rihanna) 4.Illuminations (Josh Groban) 5.Born Free (Kid Rock) 6. Nothing Like This (Rascal Flatts) 7.Get Closer (Keith Urban) 8. Christmas album (Glee) 9. Speak Now (Taylor Swift) 10.5.0 (Nelly) |
Việt Lâm