
Đêm trắng Macao (Kỳ cuối: Trong casiano lớn nhất thế giới)
Choang! Tiếng chai rượu champagne đập mạnh vào mạn thuyền, cùng tiếng vỗ tay đôm đốp của chính quyền lẫn đại diện xã hội đen Macao, đấy là nghi thức mở màn lễ khai trương casino Venice lớn nhất thế giới vào một ngày hè 2007.
(TT&VH) - Choang! Tiếng chai rượu champagne đập mạnh vào mạn thuyền, cùng tiếng vỗ tay đôm đốp của chính quyền lẫn đại diện xã hội đen Macao, đấy là nghi thức mở màn lễ khai trương casino Venice lớn nhất thế giới và là tòa nhà lớn nhất châu Á vào một ngày hè năm 2007.Đấy là công trình kỳ vĩ ở Macao. Nó xô đổ những casino lẫy lừng Las Vegas (Mỹ) và ở Macao như Resort Hotel, Rio, Wynn Macao, Ponte 16 Resort, Sociedade de Jogos de Ma Cao, Mandarin Oriental, Canidrome ở Ma Cao, Taipa, Crown, Cotai, The City of Dreams, Grand Waldo. Đặc biệt là Grand Lisboa nằm đối diện, của ông trùm cờ bạc Ma Cao Stanley Ho (Hà Hồng Sân) cũng phải chào thua. Macao có tổng cộng 23 casino với trên 1800 sới bạc, con số nhân viên phục vụ trong ngành kinh doanh dịch vụ sòng bài ở đây lên tới 30 ngàn người. Ở vương quốc đỏ đen này, vị thế các ông trùm cờ bạc được chính quyền lẫn xã hội đen chống lưng tối đa. Thậm chí, đại lục cũng phải vị nể. Chẳng thế nên Á vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, “anh Sân” đã được chính phủ mời là một trong những người châm ngọn đuốc.
Chiếc xe taxi đỗ xịch trước tiền sảnh casino Venice, tôi cùng bạn đứng bần thần, như choàng tỉnh khi mấy bảo vệ đến dắt tay chỉ đường vào đại sảnh. Ở đây là thế, khách đến các casino được chào đón nhã nhặn vô cùng, bắt đầu từ những tin nhắn vào điện thoại khi họ còn ngồi trên tàu cánh ngầm vào Macao. So với các casino Grand Lisboa bên kia đường, Vienice bề ngoài trầm tư và trang trí không sặc sỡ. Thế nhưng vừa lọt vào cánh cửa, thì một không gian nguy nga tráng lệ hiên ra. Đây thực sự là công trính kiến trúc tuyệt mỹ, nội thất, hoa văn cung điện của vua chúa ngày xưa cũng khó mà sánh kịp. Cảm giác của bạn thế nào khi đứng trong tòa nhà trải rộng trên 975.000m vuông, rộng hơn gấp hai lần diện tích ban đầu của Las Vegas. Tòa nhà trị giá 2,4 tỉ USD, với 3.000 dãy phòng và khoảng 20.000 nhân viên phục vụ. Ngoài ra nó còn có những khu mua sắm và một đấu trường thể thao với 15.000 chỗ ngồi.
Cảnh đánh bạc như đi trẩy hội ở casino Venice. Ảnh Hữu Quý
Sòng bạc rộng mênh mông với 870 bàn đánh bạc, 3.400 máy đánh bạc nhưng các bàn đều chật kín kẻ mê đổ đen đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi sững sờ trước những bức bích họa trên tường và trên trần nhà kiểu Italia, cùng bản sao của cây cầu Than thở ở Venice đón chào khách tới thăm sòng bạc. Dưới chân, chiếc thảm màu đỏ như máu với những con rồng đang phun lửa trông hung hãn giống như trong các bộ phim hành động Hong Kong. Bất chợt, tôi rùng mình khi nhìn lên trần nhà, đầy rẫy camera đen ngòm như hàng nghìn con mắt đang săm soi từng chân tơ kẽ tóc, nhất cử nhất động của kẻ vào đây. Bạn tôi bảo rằng ban đêm, dân xã hội đen được huy động tối đa vào các sòng bạc làm nhiệm vụ giữ an ninh, trật tự. Macao có băng Hòa Đông An khiếp đảm với quân số lên đến 24 nghìn tên. Bất cứ ai đã “phạm lỗi” nghiêm trọng ở thế giới riêng này, thì coi như không còn đường về.
Không gian như đông cứng lại. Tất cả các trò đỏ đen đều có nơi đây để phục vụ bạn, kể cả cào ba lá như bên ta. Tiếng kẻ thua bạc ôm đầu rên rỉ. Tiếng đặt phỉnh đôm đốp. Tiếng những lá bài kêu phành phạch từ những ngón tay búp măng của các mỹ nữ. Một lần nhìn được những ngón tay ma thuật chia bài, lật phỉnh của các cô gái cầm cái nơi đây, bạn mới cảm nhận được vì sao khách bước ra khỏi sòng bạc thường phải vét những đồng cuối cùng. Tôi để ý các cô gái cầm cái, họ đẹp nhưng trên môi không bao giờ nở một nụ cười. Những đôi mắt thường xuyên mất ngủ nhưng vẫn giữ được những tia chiếu sắc như lưỡi dao găm. Những con bạc vào đây có thể trực tiếp đánh, hoặc “đặt ké” vào những cửa mà chủ nhân nó đỏ với số tiền không lớn. Tôi để ý những kẻ cò con này cũng kiếm khối tiền. Casino ở Macao chỉ dùng tiền tệ Hong Kong. Mức đặt cho bài 3 cây (chơi nhỏ) tối thiểu phải 1 triệu đồng, tối đa 15 triệu tiền ta. Chỉ cần thua 10 ván đã mất 150 triệu đồng, mà 10 ván thì loáng cái là xong. Ngồi nhìn các con bạc vung tiền mà chóng cả mặt. Đấy là tầng 1, còn những tầng trên các con bạc VIP đốt tiền càng dữ hơn. Những căn phòng sang trọng với mỹ nữ luôn sẵn sàng “giải đen” cho khách.
Xung quanh các bàn, đầy rẫy người đẹp, dân đổi tiền, cho vay nặng lãi cứ sán lại các con bạc. Bạn tôi bảo bọn chúng “phỉnh” tài lắm. Chỉ cần nghe lời mượn tiền không phải trả lãi, về khách sạn chúng ngủ coi như đã vào tròng, khó mà rời Macao yên lành”.
Sau khi mục sở thị chán, cầm lòng không đậu, tôi lén móc máy ảnh ra chờ cơ hội chụp một vài bức. Bạn tôi run bắn bảo ông muốn chết à. Và anh kéo chúng tôi vội vã rời khỏi nơi này vì thấy tôi đã liều lĩnh chụp ảnh.Đã 4h sáng, đường xá Macao đầy rẫy gái gọi. Họ mời chào khách lỗ liễu. Những kẻ thua bạc tóc tai rũ rượi nhìn là biết ngay. Vô tình, tôi gặp một đồng hương sang đây làm osin. Cô bảo dân ta nhiều người đến Macao làm ăn nhưng mấy năm sau ra về tay trắng bởi lỡ nghiền casino.
Chào Macao, thiên đường đi dễ khó về!
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN