thethaovanhoa.vn

Karatedo: Nguyệt Ánh mất vàng

25/11/2010 09:23 GMT+7

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của karatedo, Vũ Nguyệt Ánh, một trong những hy vọng vàng cuối cùng của TTVN tại Á vận hội năm nay, đã bại trận trước đối thủ chủ nhà Li Hong trong trận chung kết hạng cân dưới 50kg.

(TT&VH) - Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của karatedo tại Asian Games 16, Vũ Nguyệt Ánh, một trong những hy vọng vàng cuối cùng của TTVN tại Á vận hội năm nay, đã bại trận trước đối thủ chủ nhà Li Hong trong trận chung kết hạng cân dưới 50kg.

Không hổ danh là nhà vô địch Asian Games 15 ở hạng cân 48kg, chặng đường vào tới trận chung kết hôm qua của Nguyệt Ánh chẳng mấy khó khăn. Võ sỹ người Hải Phòng này thắng dễ Ghasemi (Iran) ở vòng 1/8, gặp đôi chút khó khăn trước Chen Yen Hui (Đài Loan - TQ) ở tứ kết và thắng áp đảo Jang So Young (Hàn Quốc) ở bán kết.

Ở hạng cân dưới 50kg này, Nguyệt Ánh không đụng phải VĐV Nhật Bản, nhưng lại có một võ sỹ khác còn đáng ngại hơn cả những VĐV xứ sở mặt trời mọc, đấy là Li Hong, nhà VĐTG người Trung Quốc. Sinh năm 1988, Li Hong trẻ hơn Nguyệt Ánh 2 tuổi và trước khi gặp nhau trong trận chung kết Asian Games 16, Nguyệt Ánh và Li Hong từng có 2 lần đụng độ với kết quả thắng 1, thua 1.

Trước khi Li Hong ra thảm đấu trận chung kết với Nguyệt Ánh, những người Việt Nam ít ỏi có mặt ở NTĐ Quảng Đông đã cảm nhận được phần nào nỗi lo, khi ở một số tình huống bất phân thắng bại mà trọng tài xét điểm ưu thế, các VĐV Trung Quốc đều được xử thắng.



Nguyệt Ánh (phải) đã không thể giành HCV vì công tác trọng tài. Ảnh:Quốc Khánh

Và diễn biến trong trận chung kết hạng cân dưới 50kg nữ đã diễn ra đúng như thế. Nguyệt Ánh nhập cuộc rất thận trọng, nhưng giữa hiệp lại sơ sảy dính một đòn tay của đối phương. Ngay sau đó, Nguyệt Ánh đã ra liền 2 đòn khá chính xác, nhưng đòn đá phản trúng bụng Li Hong không được trọng tài người Nhật Bản Kazuo Takahashi công nhận, còn đòn tay trái trúng đích trước của Nguyệt Ánh lại được tính điểm cho Li Hong.

Công bằng mà nói, tương quan về chuyên môn giữa Nguyệt Ánh và Li Hong chỉ là rất nhỏ, và trong thế trận ngang ngửa như thế, chỉ cần một chút lợi thế cũng đủ để làm nên sự khác biệt. Trong khi đó, từ bao lâu nay, karatedo vẫn được biết đến như là môn thể thao cực kỳ rắc rối và thường xuyên gây tranh cãi về cách chấm điểm, nên dù người Nhật đã ra sức vận động nhưng karatedo vẫn chưa được đưa vào trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic.


Thua một trận đấu mà đã có cảm giác sẽ nhận thất bại từ trước tiếng cồng khai cuộc, nên cả HLV trưởng Lê Công lẫn Nguyệt Ánh đều chỉ thất vọng chứ không bất ngờ. HLV Lê Công nói rằng ông hơi thất vọng với cách cho điểm của trọng tài Takahashi và nhấn mạnh tới lợi thế chủ nhà của Li Hong, còn Nguyệt Ánh thì cho rằng Li Hong không có gì nổi trội, nếu không nói là kém hơn, và Ánh từ chối bình luận về trọng tài với lí do "đấy là chuyện rất nhạy cảm".


Sau Nguyệt Ánh, karatedo VN còn 5 võ sỹ nữa sẽ tranh tài ở Asian Games 16, nhưng chỉ có Nguyễn Ngọc Thành ở hạng cân dưới 67kg nam là có cơ hội giành huy chương mà thôi.


H.Huy (từ Quảng Châu)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN