
Hòa giải liên Triều ở Quảng Châu
Trong khi hai miền Triều Tiên đang nã pháo vào nhau ở khu bờ biển gần biên giới thì tại Asian Games 16 ở Quảng Châu, các VĐV của hai miền đã có những hành động rất đẹp mắt.
(TT&VH)- Trong khi hai miền Triều Tiên đang nã pháo vào nhau ở khu bờ biển gần biên giới thì tại Asian Games 16 ở Quảng Châu, các VĐV của hai miền đã có những hành động rất đẹp mắt. Ở nội dung bắn cung cá nhân dành cho nữ, Yun Ok Hee của Hàn Quốc giành HCV, Cheng Ming của Trung Quốc đoạt HCB và Kwon Un Sil của CHDCND Triều Tiên có HCĐ. Trên bục nhận huy chương, hai VĐV Triều Tiên đã bắt tay và cùng đứng cạnh nhau để chụp ảnh đầy tình thân ái. Lúc đầu Kwon và Yun đều đứng chắp tay sau lưng khi huy chương được trao, nhưng khi Yun được xướng tên với các khán giả, cô giơ tay ra bắt với Kwon trước khi nhận tấm huy chương của mình. Cả hai không đưa ra bất cứ bình luận gì về chính trị trong cuộc họp báo sau đó. Yun nói cô không quan tâm đến căng thẳng chính trị và từ chối các câu hỏi. Kwon thì khẳng định cô không biết gì về các vụ đụng độ.
P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN