Trong trận chung kết quần vợt đơn nữ của Asian Games 2010, tay vợt chủ nhà Peng Shuai đã giành chiến thắng thuyết phục để đoạt chiếc HCV thứ hai cho riêng mình ở giải lần này.
(TT&VH) -
Trong trận chung kết quần vợt đơn nữ của Asian Games 2010, tay vợt chủ nhà Peng Shuai đã giành chiến thắng thuyết phục để đoạt chiếc HCV thứ hai cho riêng mình ở giải lần này. Ở nội dung đơn nam, tay vợt Ấn Độ Somdev Devvarmangây bất ngờ lớn khi đánh bại đối thủ mạnh, hạt giống số một người Uzbekistan Denis Istomin (hạng 40 thế giới), cũng chỉ 24 giờ sau khi anh cùng Sanam Sing vô địch nội dung đôi nam.Peng, trước đó cùng đồng đội Li Na giành HCV ở nội dung đôi nữ, đã vượt qua trước đối thủ Uzbekistan Akgul Amanmuradova với tỷ số 7-5, 6-2 ở sân quần vợt Aoti chật kín khán giả. Sau set đầu căng thẳng, tay vợt 24 tuổi này đã giành thắng lợi khá thoải mái trong set thứ hai sau khi Amanmuradova đánh một quá trái tay rúc lưới. Đó là lỗi thứ 51 của tay vợt người Uzbekistan trong một ngày họ để lọt 2 chiếc HCV.
|
Tay vợt Peng Shuai, Ảnh Getty |
“Một kỷ niệm tuyệt vời với tôi”, Peng, hạng 71 thế giới, nói. Tuy nhiên, đối thủ của cô, Amanmuradova, tỏ ra rất giận dữ trước thái độ thiếu lịch sự của đám đông khán giả khi hò hét và tìm cách làm cô mất tập trung trong những lượt giao bóng. “Thái độ của họ không tốt. Như thế không phải là chơi đẹp. Peng đã chơi hay và vẫn có thể thắng mà không cần những trò đó”, tay vợt người Uzbekistan nói.
Ở nội dung nam, Devvarman, 25 tuổi và hiện đang học đại học ở Mỹ, đã dẫn trước 5-0 trong set đầu và 3-1 trong set thứ hai trong một buổi chiều mà Istomin tỏ ra quá uể oải. “Điều này là ngoài kỳ vọng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến HCV”, Devvarman không giấu nổi niềm vui. Anh cũng là tay vợt đầu tiên vô địch ở cả nội dung đơn và đôi nam sau 26 năm. Đã có khoảng 500 triệu người Ấn Độ theo dõi trận đấu này qua truyền hình.
T.T