thethaovanhoa.vn

Mallorca - sát thủ của đại gia

23/11/2010 11:30 GMT+7

Trong triều đại mới, triều đại của Michael Laudrup, Mallorca thực sự không có gì nổi bật. Nhưng tốt nhất là đừng đùa với Mallorca-nhàn-nhạt ấy! Nếu bạn là "đại gia" thì lại càng nên cẩn thận.

(TT&VH) - Trong triều đại mới, triều đại của Michael Laudrup, Mallorca thực sự không có gì nổi bật. Đội hình không có ngôi sao hay tài năng trẻ nào thực sự đáng chú ý. Lối chơi cũng nhàn nhạt, chủ yếu được xây dựng trên nguyên tắc "phá trước, xây sau", nghĩa là lấy chuyện phá lối chơi của đối phương để làm nền tảng cho lối chơi của mình. Ngay cả sức mạnh sân nhà, điểm đáng nói nhất về Mallorca ở những mùa qua, cũng không còn được duy trì một cách triệt để (đá 6 trận, thắng 3, hòa 2, thua 1). Về cái sự "nhàn nhạt" của Mallorca, có thể thấy rõ nhất qua bản thống kê thành tích mà cái gì cũng "xêm xêm" của họ sau 11 vòng: Đứng thứ 10 với 4 thắng, 3 hòa và 4 thua, ghi được 11 bàn và để lọt lưới 12 bàn.

Mallorca luôn là đối thủ khó chơi của các đội bóng tên tuổi ở La Liga, Ảnh Getty

Nhưng tốt nhất là đừng đùa với Mallorca-nhàn-nhạt ấy! Nếu bạn là "đại gia" thì lại càng nên cẩn thận. Qua những gì đã thể hiện từ đầu mùa, Mallorca đang nổi lên như là ứng viên số Một cho "danh hiệu" không chính thức "sát thủ của đại gia". Mallorca có thể thua dễ Bilbao, có thể để cho Espanyol đánh bại ngay trên sân nhà, thậm chí có thể thua cả đội bét bảng Zaragoza, nhưng Mallorca không thua các đại gia. Sevilla chỉ là nạn nhân mới nhất, chứ không phải là nạn nhân duy nhất. Trước đó, Mallorca đã cầm hòa cả đương kim vô địch Barca lẫn Á quân Madrid trước khi đánh bại "Đệ tam" Valencia. Điều đáng nói là trừ trận hòa 0-0 với Real Madrid ở vòng khai mạc, cả ba chiến công còn lại của Mallorca đều được thực hiện ngay trên đất của đối phương.

Trận thắng ở Sanchez Pizjuan giúp Mallorca sống lại hi vọng ganh đua một suất dự Cúp châu Âu. Hiện với 18 điểm, khoảng cách giữa họ với Valencia, đội đứng thứ 5, là 3 điểm, còn với Atletico và Sevilla, lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7, là 2 điểm. Nhưng khoan vội đặt niềm tin vào Mallorca, bởi ngay vòng tới, đội bóng này có thể sẽ chơi chẳng ra gì trước Malaga và rồi lại nhận thêm một trận lãng nhách khác. Những kết quả tốt trước các đại gia, vì thế, có thể chẳng thay đổi được gì ở Mallorca. Nhưng hậu quả với các nạn nhân thì quá rõ. Mourinho không thể ra mắt bằng thất bại. Camp Nou dậy sóng. Mestalla đứt chuỗi bất bại từ đầu năm. Còn Sevilla thì bị bật khỏi top 4, vào lúc tất cả tin rằng họ đã thực sự tìm lại được chính mình.

                                                                                                                                                                VC

Mallorca và đại gia
 
Vòng 1 Mallorca-Real Madrid 0-0
Vòng 6 Barcelona-Mallorca 1-1
Vòng 8 Valencia-Mallorca 1-2
Vòng 12 Sevilla-Mallorca 1-2
 Vòng 16 Villarreal-Mallorca ?-?
Vòng 19 Atletico-Mallorca ?-?

Marcelino từ chối Almeria

Cựu HLV Zaragoza Marcelino Garcia Toral đã từ chối ngồi vào chiếc ghế trống tại Almeria thay cho Juan Lillo vừa bị sa thải sau thất bại 0-8 trước Barca. Thế nên, danh sách ứng cử viên hiện được khoanh vùng với ba cái tên là Luis Oltra, Nesto Gorosito và Diego Simeone. Còn lý do khiến Marcelino từ chối Almeria, theo tờ Marca thì có thể là do ông đang chờ đợi thay thế Michel ở Getafe. Nếu Getafe không giành được chiến thắng trong trận đấu muộn với Zaragoza thì gần như chắc chắn Michel sẽ mất việc, mở đường cho Marcelino tiếp quản vị trí.

Kết quả vòng 12

Sociedad-Atletico: 2-4
Sevilla-Mallorca: 1-2
Osasuna-Gijon: 1-0
Espanyol-Hercules: 3-0
 Levante-Santander: 3-1
Deportivo-Malaga: 3-0
Real Madrid-Bilbao: 5-1
Almeria-Barcelona: 0-8
Villarreal-Valencia: 1-1
Getafe-Zaragoza Đá muộn

* Lịch vòng 13

+ Chủ nhật ngày 28/11 00h00 Zaragoza-Villarreal 02h00 Sevilla-Getafe 04h00 Atletico-Espanyol 23h00 Hercules-Levante Racing-Deportivo Gijon-Sociedad Mallorca-Malaga
+ Thứ Hai ngày 29/11 01h00 Bilbao-Osasuna 03h00 Valencia-Almeria
+ Thứ Ba ngày 30/11 03h00 Barca-Real Madrid

* Chân sút hàng đầu
15 bàn Ronaldo (Real Madrid)
13 bàn Messi (Barcelona)
9 bàn F. Llorente (Bilbao)
8 bàn G. Rossi (Villarreal)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN