thethaovanhoa.vn

3h00 ngày 23/11, Sunderland - Everton: Coi chừng bước hụt

22/11/2010 11:49 GMT+7

Một tuần sau chiến tích kỳ diệu tại Stamford Bridge, các CĐV Sunderland vẫn còn lưu giữ cảm giác lâng lâng vì sung sướng. Nhưng ở sân Ánh sáng đêm nay, Steve Bruce và các học trò sẽ phải trở lại mặt đất bởi đối thủ của họ là Everton.

(TT&VH)- Một tuần sau chiến tích kỳ diệu tại Stamford Bridge, chắc hẳn các CĐV Sunderland vẫn còn lưu giữ cảm giác lâng lâng vì sung sướng. Nhưng ở sân Ánh sáng đêm nay, Steve Bruce và các học trò sẽ phải trở lại mặt đất bởi đối thủ của họ là khắc tinh Everton.

Nói Everton là khắc tinh của Sunderland cũng chẳng sai. Kể từ thất bại 0-1 ở lượt đi Premier League mùa giải 2001-02 đến nay, đội bóng vùng Merseyside có thành tích gần như tuyệt đối khi đối đầu với Sunderland. Trong 12 lần chạm trán trên mọi mặt trận, Everton thắng đến 10 và chỉ hòa có 2. Đến thời điểm này, người Everton vẫn còn nhắc đến bữa tiệc 7-1 hồi tháng 11/2007, bởi đó là chiến thắng đậm đà nhất của họ trong lịch sử tham dự Premier League.

Sunderland đang quyết tâm xóa đi cái dớp đen đủi ấy và nếu duy trì phong độ hiện tại thì mục tiêu ấy là hoàn toàn khả thi. Sau thất bại cay đắng 1-5 tại St James Park trong ngày lễ Halloween, Mèo đen đã đứng dậy mạnh mẽ với 7 điểm sau 3 vòng đấu, và chiến tích quật ngã Chelsea ngay tại Stamford Bridge vòng đấu trước chính là đỉnh cao của sự thăng hoa. Khi Darren Bent vắng mặt vì chấn thương, Bruce đã tìm được một người thay thế rất xứng đáng: Asamoah Gyan. Chân sút người Ghana đang thể hiện duyên ghi bàn đặc biệt với 4 lần lập công vào lưới Stoke, Tottenham và Chelsea.

Sân "Ánh sáng" luôn là cạm bẫy với các đội bóng- Ảnh Getty
Darren Bent đã bình phục chấn thương, và Steve Bruce đang đứng trước một cơn đau đầu dễ chịu khi sở hữu hai chân sút có khả năng săn bàn ấn tượng. Với vị thế của mình, Bent chắc chắn không chịu ngồi ghế dự bị sau khi bình phục chấn thương, trong khi không dùng Gyan sẽ là một sự lãng phí. Bruce đã từng kết hợp cả hai với nhau, song thực tế chứng minh Sunderland chỉ thi đấu tốt với sơ đồ 1 tiền đạo. Có lẽ phương án tốt nhất là sử dụng Bent từ đầu, còn Gyan sẽ sẵn sàng tỏa sáng từ băng ghế dự bị. Nên nhớ, Sunderland mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn trong 5 lần gần nhất chạm trán Everton. Gyan có thể sẽ mang đến sự tiếp cận khác hẳn so với những trận đấu trước đây.


Xóa dớp

Cuối tuần trước, Everton đã chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại (3 thắng, 4 hòa) khi trắng tay ngay trên sân nhà trước Arsenal. Trận thua ấy đã bộc lộ vấn đề lớn nhất của Everton ở mùa giải này: cả đội gần như chỉ có Tim Cahill và Arteta chơi bóng. Khi một trong hai ngôi sao này (hoặc cả hai) bị bắt bài là Everton gặp vấn đề về triển khai thế trận. Khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo Everton cũng quá tệ. Kể từ đầu mùa, các tiền đạo của họ mới đóng góp 2 trong tổng số 14 bàn thắng. Màn trình diễn ấy trái hẳn với Sunderland, đội bóng cũng chỉ ghi được 15 bàn, nhưng 12 trong số đó thuộc về hàng tiền đạo.

Sân Ánh sáng vốn là một điểm đến ưa thích của Everton bởi họ đã giành thắng lợi 4 trong 5 lần gần nhất hành quân tới đây. Nhưng tất nhiên David Moyes không thể chỉ biết trông chờ vào yếu tố lịch sử để mong chờ một kết quả tích cực. Hàng tấn công nghèo nàn của Everton sẽ phải đối mặt với hàng phòng ngự chưa để lọt lưới bàn nào trên sân nhà suốt 3 trận vừa qua. Yakubu khát khao ghi bàn thắng trong dịp sinh nhật thứ 28, nhưng anh đã không còn là chính mình từ rất lâu.

Sunderland đang tràn đầy hưng phấn, và phong độ hiện tại khiến họ hoàn toàn có thể xóa cái dớp khi đối đầu với Everton. Dù lịch sử gọi tên đội bóng vùng Merseyside, nhưng có lẽ 1 điểm ở sân Ánh sáng cũng là một thành công của David Moyes và các học trò.
Dự đoán 1-0

Tuấn Cương

Lực lượng

Sunderland: Campbell, Meyler (đầu gối), Carson, Mensah (bả vai) không thể thi đấu. Bent, Ferdinand (gân khoeo), Wellbeck (háng) chưa chắc ra sân.

Everton: Fellaini bị treo giò 2 trận, Anichebe (đầu gối), Osman (mắt cá), Barkley (chân).

Đội hình dự kiến:

Sunderland: Gordon - Onuoha, Turner, Bramble, Bardsley - Henderson, Zenden, Cattermole, Richardson, Elmohamady - Gyan.

Everton: Howard - Neville, Jagielka, Distin, Baines - Coleman, Arteta, Heitinga, Pienaar, Cahill - Yakubu

Góc thống kê

4 Ở Premier Mùa giải này, Sunderland là đội bóng có ít cầu thủ ghi bàn nhất. Sau 13 vòng đấu, mới có 4 chân sút của Mèo đen ghi tên trên bảng tỷ số là Darren Bent (6), Asamoah Gyan (5), Onuoha và Wellbeck (cùng 1 bàn).

11 Đã 11 tháng trôi qua kể từ khi ngày lễ Tặng quà năm ngoái (26/12), chưa có CLB nào giành thắng lợi tại sân Ánh sáng. Đội bóng gần nhất rời sân đấu này với 3 điểm khi ấy là M.U.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN