thethaovanhoa.vn

03h00 ngày 22/11, Lens – Lyon: Thêm một cơn bão nữa đang qua?

21/11/2010 11:40 GMT+7

Sẽ có thêm 2 mắt xích quan trọng nữa của Lyon được lắp ráp lại trong trận gặp Lens: Hậu vệ trái Aly Cissokho và tiền đạo Lisandro Lopez. Và một cơn bão chấn thương nữa lại đang qua…

(TT&VH)- Lần đầu tiên sau một tháng dưỡng thương, Toulalan trở lại, và Lyon lập tức giành chiến thắng trước Nice 1-0. Sẽ có thêm 2 mắt xích quan trọng nữa của Lyon được lắp ráp lại trong trận gặp Lens: Hậu vệ trái Aly Cissokho và tiền đạo Lisandro Lopez. Và một cơn bão chấn thương nữa lại đang qua…

Trước micro của kênh Canal +, Toulalan khiêm tốn nói rằng anh cảm thấy thật khó khăn trong ngày trở lại đầu tiên sau một tháng. Thế nhưng HLV Claude Puel đã đưa tiền vệ này lên mây ngay sau đó: “Thật mừng là Toulalan đã quay lại. Đó là một cầu thủ rất quan trọng trong đội ngũ của chúng tôi. Một người khổng lồ, và một chiến binh ở khu vực giữa sân”.

Có thể hiểu được cảm giác của ông Puel: Một lần nữa, sức nóng thiêu đốt chân ghế của ông lại được giảm xuống nhờ chiến thắng thứ 2 trong 5 trận gần nhất (tính trên mọi đấu trường), và mọi chuyện suôn sẻ khi đội ngũ có một điểm tựa đủ vững mạnh: Chiến thắng trước Nice là lần đầu tiên Lyon giữ sạch lưới trong 5 trận gần đây, và vai trò của Toulalan, máy quét lợi hại nhất trước hàng thủ Lyon, là không hề nhỏ.

Thêm một sự trở lại khác có thể khiến ông Puel mừng rơi nước mắt: Aly Cissokho. Hậu vệ này cũng đã vắng mặt từ ngày 20/10 vì chấn thương, và trong giai đoạn ấy, cánh trái của Lyon trở thành một tử huyệt. Benfica đã khoét vào điểm yếu ấy và có 3/4 bàn thắng họ ghi được, với nạn nhân là Dejan Lovren. Ông Puel thay Lovren bằng Kim Kallstrom ở trận gặp Rennes (1-1), và chính anh này đã mắc sai lầm trực tiếp trong bàn thua của Lyon.

Lyon sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi Toulalan (áo trắng) trở lại- Ảnh AP

Ở tuyến trên, Lyon còn đón chào một nhân vật quan trọng hơn nữa: Lisandro Lopez. Tiền đạo người Argentina vắng mặt từ 29/10, sau khi trở thành kíp nổ cho quả bom chiến thắng trong tháng 10. Anh ghi 3 bàn ở 2 vòng 8 và 9, vào lưới Nancy (Lyon thắng 3-2) và Lille (thắng 3-1 với cú đúp của Lisandro). Đà hồi sinh ấy bị chặn đứng sau khi anh dính chấn thương trong trận hòa Avignon (1-1) và vắng mặt trong tháng Mười đen tối của Lyon.


Từ đó đến nay, nguồn bàn thắng của Lyon không giữ được sự ổn định, dù những chân sút trẻ như Lacazette (ghi bàn ấn định thắng Sochaux 2-1) và Pied (thắng Nice 1-0) đã cho thấy những niềm hy vọng mới. Nhưng con sư tử đầu đàn trên hàng công chỉ có thể là Lisandro, cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước. Anh biết cách vượt qua áp lực khủng khiếp sau trận Derby sông Rhones thua St. Etienne, trận đấu đã đẩy số phận chiếc ghế HLV của Puel đến bên miệng vực thẳm, diễn ra cách đây gần 2 tháng.

Ở trận thua ấy, Lisandro và đội trưởng Cris vắng mặt vì chấn thương. Đó chỉ là một trong rất nhiều cơn bão chấn thương đã quét qua sân Gerland và để lại hậu quả khôn lường. Đầu mùa, Lyon có khởi đầu tồi tệ nhất trong 10 năm qua (4 điểm sau 4 vòng), với các chấn thương của Cesar Delgado, Lisandro và Ederson. Và trận thua St. Etienne ở vòng 7 là lần đầu tiên sau 16 năm, Lyon mới gục ngã ở Derby sông Rhones.

Bây giờ, tin vui lại đến, như bao lần đã qua, nhưng vấn đề là nó sẽ tồn tại đến bao giờ? Trong 2 năm dưới triều đại Puel, đội hình trên lý thuyết là cực mạnh của Lyon chưa bao giờ lành lặn hoàn toàn quá… một tháng. Đầu mùa giải, Lyon đã sa thải HLV thể lực cũ và bổ nhiệm người mới. Nhưng họ cũng đã quên rằng mới đây, hậu vệ phải Francois Clerc, một cựu Lyon, đã chỉ trích HLV Puel kịch liệt về tình trạng chấn thương dai dẳng của anh trong quá khứ: “Ông ta luôn bắt tôi phải ra sân, khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương…”
Dự đoán: 1-2

Ban Cầm

Đội hình dự kiến

Lens: Runje – Aurier, Yahia, Bedimo, Chelle – Hermach, Keita, Boukari – Maoulida, Akale, Eduardo.

Lyon: Lloris – Reveillere, Cris, Diakhate, Cissokho – Toulalan, Kallsttrom, Gourcuff – Bastos, Lisandro, Gomis.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN