thethaovanhoa.vn

Thái Lan: Kinh hoàng 2.000 bào thai trong nhà xác

20/11/2010 11:10 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan tìm hiểu một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một ngôi đền ở nước này đã bị sốc khi tìm thấy hơn 2.000 bào thai giấu trong các túi nilon vứt ở khu nhà xác của ngôi đền.

(TT&VH) - Cảnh sát Thái Lan tìm hiểu một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một ngôi đền ở nước này đã bị sốc khi tìm thấy hơn 2.000 bào thai giấu trong các túi nilon vứt ở khu nhà xác của ngôi đền. Vụ việc đã làm dấy lên tiếng chuông cảnh tỉnh mới về nạn phá thai trái phép đang diễn ra tại đất nước chùa Vàng.

Trong cuộc kiểm tra tại ngôi đền Wat Phai Ngern Chotanaram ở quận Bang Kholaem của Bangkok hồi đầu tuần, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện các túi nilon chứa 348 bào thai, nằm ở khoang chứa thi hài người chết số 17 trong nhà xác của đền.

Bại lộ vì lò thiêu xác bị hỏng

Qua thẩm vấn, 2 người phụ trách các dịch vụ tang lễ của đền khai rằng họ là người đã cất giấu các bào thai, dẫn tới việc nhà chức trách mở rộng việc tìm kiếm. “Tổng cộng có thêm 1.654 bào thai đã được tìm thấy ở 2 khoang chứa khác” - đại tá Sombat Milintajinda, chỉ huy cảnh sát Bangkok cho hãng tin AFP biết hôm 19/11. Ông nói rằng một số bào thai đã nằm trong nhà xác tới cả năm.

Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt 3 người có liên quan tới vụ việc kinh dị này, gồm 1 phụ nữ mang thi hài tới ngôi đền và 2 nhân vật kể trên. Người phụ nữ tên Lanjakorn Jantamanas, 33 tuổi, cho các điều tra viên biết rằng bà ta được trả 5.000 baht (17 USD) cho mỗi chuyến đi gom các bào thai từ nhiều trung tâm phá thai tới bỏ tại đền. Bà ta trả cho các nhân viên nhà xác 200 baht (7 USD) để họ thiêu các bào thai.


Các bào thai mới được phát hiện tại đền Wat Phai Ngern Chotanaram

Lanjakorn đưa ra lời khai trên sau khi cảnh sát khám xét cơ sở y tế do bà này làm chủ. Lanjakorn nói rằng bà ta cũng điều hành một dịch vụ phá thai trái phép. Bà ta đã từng là phụ tá của một bác sĩ hành nghề phá thai trong nhiều năm. Không học khoa sản nhưng nhờ được chứng kiến nhiều vụ phá thai nên bà ta biết rõ các thao tác cần thiết. Khi viên bác sĩ ngừng hoạt động phá thai, bà ta đã mua lại cơ sở y tế và tiếp tục điều hành hoạt động “làm ăn”.

Suthep Chabangbon, 46 tuổi, 1 trong 2 người phụ trách dịch vụ tang lễ của ngôi đền, thừa nhận ông ta mới hợp tác cùng Lanjakorn khoảng 3 tháng. Thông thường ông ta đặt các bào thai chung với thi hài người mới qua đời và hỏa thiêu. Nhưng lò hỏa thiêu mới bị hỏng nên Suthep đã để tạm các bào thai trong ngăn chứa thi hài số 17, nơi chúng phân hủy và bốc mùi. Nhân viên tang lễ còn lại, Suchart Poomee, 38 tuổi, khai rằng ông ta được các cơ sở phá thai trái phép thuê hủy những bào thai từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên ông ta không ngờ lò hỏa thiêu bị hỏng đã khiến vụ việc bại lộ.

Vấn nạn khó chống

Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và báo chí phương Tây bởi người ta không nghĩ sẽ phát hiện một chuyện kinh khủng như vậy ở một ngôi đền Phật giáo. Tuy nhiên do phần lớn người Thái theo đạo Phật nên họ có truyền thống hỏa táng thi hài người chết ở đền. 4 nhà sư sẽ cầu nguyện cho người chết trong vòng từ 3-7 ngày trước khi diễn ra lễ hỏa táng.

Với cá nhân người Thái, vụ việc khiến họ bị sốc từ một khía cạnh khác: nạn phá thai trái phép. “Chuyện này đã cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề” - Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyên bố. Bất chấp việc có một ngành công nghiệp tình dục khổng lồ đang hoạt động, người Thái lại bảo thủ trong vấn đề phá thai. Cá nhân ông Abhisit, khi được phỏng vấn cũng tin rằng việc sửa luật của Thái Lan liên quan tới cấm phá thai là không cần thiết vì nó đã đủ sự mềm dẻo và hiệu quả trong tình hình hiện nay. Phụ nữ Thái, vì thế, hiện chỉ được phá thai nếu cái thai sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp, nếu nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe người mẹ và nếu thai phát triển dị dạng.

Sự kiện phát hiện 2.000 bào thai đã khiến Bộ Y tế Thái Lan phải ra quyết định trấn áp hoạt động của các cơ sở phá thai trái phép. Bộ trưởng Y tế Jurin Laksanavisith cho biết khoảng 1 triệu phụ nữ Thái Lan có thai mỗi năm, với 60.000 người bị sảy thai và khoảng 80.000 người khác được phá thai hợp pháp. Ông không đưa ra con số ước tính cho nạn phá thai trái phép song theo Trung tâm Sức khỏe Vị thành niên ở bệnh viện Ramadhibordi, một trong những bệnh viện hàng đầu Bangkok, mỗi năm có khoảng 300.000 trẻ vị thành niên Thái Lan lén lút phá thai.

Chống lại nạn phá thai trái phép là một thách thức lớn. Ông Jurin tin rằng đây là vấn đề mang tính xã hội. “Việc này cần sự nỗ lực từ cả phía Chính phủ lẫn bộ phận tư nhân để giúp tăng cường hiểu biết về tình dục trong thanh thiếu niên Thái Lan” - ông nói. Còn theo ông Suriyadeo Tripathi, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia về Trẻ em và Phát triển gia đình Thái Lan, thanh thiếu niên Thái hiện đang nhận được các thông điệp lẫn lộn liên quan tới giáo dục giới tính. “Ở chỗ này bạn thấy rất nhiều chiến dịch đang cổ súy cho vấn đề tình dục an toàn nhưng ở chỗ khác, người ta lại ủng hộ sự giữ gìn trinh tiết cho tới khi kết hôn và chống lại quan hệ tình dục trước hôn nhân” - Suriyadeo nói và cho rằng các thông tin trái chiều thực sự khiến thanh niên bối rối. Ông tin rằng giải pháp tốt nhất vẫn là tăng mạnh hơn nữa hoạt động giáo dục giới tính bởi chỉ khi được trang bị nhận thức đầy đủ, thanh thiếu niên mới tránh được việc mang thai ngoài ý muốn, và qua đó giúp giảm các vụ phá thai trái phép.  

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN