thethaovanhoa.vn

Đọc "Bốn mùa, trời và đất"

20/11/2010 06:45 GMT+7

Bốn mùa, trời và đất tràn ngập những điềm báo về sự bất an cũng như miêu tả vẻ đẹp tráng lệ mà não nùng của cuộc sống nhưng toát lên vẫn là một tình yêu cuộc sống mãnh liệt của một tâm hồn đa cảm.

(TT&VH Cuối tuần) - “Trong hai chục năm qua không một nhà văn Hunggary nào tự tử vì phụ nữ. Một điềm gở: gở cho phụ nữ và gở cho văn chương” - Márai Sándor, nhà văn Hunggaryduy nhất được xếp trong số những nhà văn lớn nhất Châu Âu thế kỷ XX, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Di sản của Eszter, Những ngọn nến cháy tàn,… cũng là người đã chủ động kết thúc đời mình bằng một phát súng lục đã viết như vậy về phụ nữ.

Bốn mùa, trời và đất tràn ngập những điềm báo về sự bất an cũng như miêu tả vẻ đẹp tráng lệ mà não nùng của cuộc sống nhưng toát lên vẫn là một tình yêu cuộc sống mãnh liệt của một tâm hồn đa cảm. Từ những ẩn dụ tinh tế và sắc sảo về đời người và giá trị sống, trong tương quan của những cặp phạm trù đối xứng, những quy luật của tạo hóa và tự nhiên như: trời - đất, cao - thấp, nóng - lạnh, sinh - diệt,… tập tản văn phát lộ phát lộ những ẩn khuất trong mối quan hệ giữa người với người, giữa lý tưởng và bản năng, giữa những cách thức khác nhau để trở nên vĩnh cửu về mặt tinh thần. Bằng những liên tưởng và hình dung táo bạo, Márai Sándor đã phát hiện ra khía cạnh nhân tính trong những ý niệm tưởng chừng vô luân và làm phát lộ những giá trị cao cả của mỗi con người trong những điều vụn vặt của đời sống. Bốn mùa, trời và đất (Nhã Nam & Nxb Văn Học) dày 572 trang. Giá bán: 100.000 đồng.

P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN