thethaovanhoa.vn

Toàn cảnh văn hóa trong tuần: Những tín hiệu mới

20/11/2010 08:10 GMT+7

Những tín hiệu mới trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tuần qua không nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta có một tuần mới trong sự vui mừng cho nền văn nghệ nước nhà.

(TT&VH Cuối tuần) - Những tín hiệu mới trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tuần qua không nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta có một tuần mới trong sự vui mừng cho nền văn nghệ nước nhà.

Thời sự nhất tuần này là việc Quy chế quản lý nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu phố Pháp, một trong những “đặc sản” còn sót lại của Hà Nội thế kỷ XX đã được hoàn thành và sắp tới sẽ được trình lên thành phố để xem xét ban hành và đưa vào thực tế. Dự án bảo tồn này do vùng Ile-de-France tài trợ, dự án đào tạo chuyên ngành đô thị (IMV) cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn và Công ty tư vấn quy hoạch đô thị cảnh quan Interscene (Pháp) thực hiện.


Cũng chuyện bảo tồn phố Tây, dự án chỉnh trang đoạn phố Tạ Hiện - bước đầu tiên trong kế hoạch dài hạn bảo tồn khu phố cổ Hà Nội - đã được khởi công vào sáng 11/11 sau 4 năm nghiên cứu. Trên thực tế, dự án chỉnh trang đoạn phố Tạ Hiện đã được khởi động từ 4 năm trước với ký kết hợp tác giữa TP Hà Nội và TP Toulouse (Pháp), do Ban Quản lý phố cổ Hà Nội thực hiện, Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn tư vấn, thiết kế, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Với dự án của đoạn phố Tạ Hiện, các nhà bảo tồn đang hy vọng đây sẽ được xem là hình mẫu cho việc cải tạo các tuyến phố khác trong tương lai. Các dự án bảo tồn phố cổ tuy diễn ra hơi muộn nhưng cũng là tín hiệu mới đáng mừng trước thực trạng mỗi ngày qua đi là một ngày mất mát với các khu phố quý này.


Bi, đừng sợ! vừa đoạt thêm Giải thưởng Tài năng mới (The New talent award) dành cho các đạo diễn có phim đầu tay hoặc phim thứ hai tại LHP châu Á - Hong Kong. Đây không phải là giải thưởng đầu tiên của Bi, đừng sợ!, trước đó bộ phim này cũng đã đoạt hàng loạt những giải thưởng ở LHP Cannes cho đến LHP Vancouver (Canada) diễn ra đầu tháng Mười, ở hạng mục Rồng và Hổ (Dragons & Tigers - dành riêng cho các đạo diễn trẻ từ châu Á) phim Bi, đừng sợ! cũng được trao đồng giải khuyến khích đặc biệt. Tại LHP quốc tế London lần 54, trong hạng mục Sutherland Award, ban giám khảo cũng đã công bố lời khen ngợi đặc biệt dành cho Bi, đừng sợ! và mới nhất Bi, đừng sợ! đã được chọn chiếu khai mạc tại hoạt động New Voices from Việt Nam do Viện hàn lâm Ðiện ảnh Mỹ tổ chức (diễn ra từ ngày 5 đến 12/11). Tiếc là dù đã có quá nhiều sự tưởng thưởng ở các LHP quốc tế nhưng cho đến giờ Bi, đừng sợ! vẫn chưa tìm được đường ra rạp tại Việt Nam, và người thiệt thòi nhất chính là khán giả yêu điện ảnh.


Không hẳn là tín hiệu mới nhưng là tín hiệu đáng mừng khi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần 30 (sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26/12 tại thành phố Cần Thơ) nói không với các trò chơi truyền hình. Trên thực tế hầu hết các trò chơi truyền hình xuất hiện ở ta đều có gốc gác từ nước ngoài. Hơn nữa các chương trình trò chơi truyền hình không thật sự phổ biến mà chỉ tập trung ở một số đài lớn và hầu hết chúng đều là những chương trình giải trí thuần tuý, thậm chí ở nhiều trò chơi có sự bát nháo về văn hóa. "Cấm cửa" những sản phẩm ít sáng tạo cũng là cách để sự chuyên nghiệp tại Liên hoan truyền hình toàn quốc được nâng cao hơn. Kể ra thì sự "cấm cửa" này cũng là một tín hiệu đáng mừng. Còn mừng hơn nữa nếu các nhà đài mạnh tay “cấm cửa” với không chỉ các trò chơi truyền hình mà cả với các chương trình truyền hình cũng như phim truyền hình kém chất lượng. Được vậy thì đáng mừng quá!

Những tín hiệu mới đôi khi lại xuất hiện từ những sự kiện mang tính thường niên, Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam (từ ngày 14 đến 20/11) đang diễn ra là một ví dụ. Sau khá nhiều năm hoạt động này chỉ tổ chức trong phạm vi hẹp, hai năm gần đây Những ngày văn hóa Nga đã được tổ chức tại cả ba thành phố lớn: Hà Nội, Ðà Nẵng và TP.HCM với nhiều hoạt động như chiếu phim và các chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ nổi tiếng của Liên bang Nga, đoàn Ca múa Hàn lâm quốc gia Nga Bạch Dương và đoàn nghệ sĩ tài năng trẻ ÐH Ðiện ảnh quốc gia Nga trình diễn. Sự mở rộng về quy mô trong năm thứ hai này đã giúp những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam tiếp cận với nhiều đối tượng công chúng hơn là chỉ dành cho những người đã từng có thời sinh sống trên đất Nga và các nước Xô Viết cũ. Nó giúp cho những người yêu văn hóa Nga thêm một lần nữa được sống trong không khí Nga ngay tại Việt Nam.


Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010, sẽ chính thức khai mạc ngày 1/12 và kết thúc ngày 15/12. Sau 3 tháng phát động, BTC đã nhận được gần 5.000 tác phẩm của các tác giả từ 61/63 tỉnh, thành gửi tham dự. Đây đều là những tác phẩm mới được sáng tác từ tháng 1/2006 đến 8/2010. Hội đồng nghệ thuật đã chấm chọn 870 tác phẩm của 757 tác giả để giới thiệu tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010. Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, ở Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm nay các tác giả trẻ chiếm một lực lượng khá hùng hậu. Ở bốn lĩnh vực chủ đạo là hội họa, đồ họa, điêu khắc và sắp đặt, các tác phẩm rất phong phú về đề tài, phong cách và chất liệu thể hiện... Dự kiến, tại Triển lãm, Hội đồng nghệ thuật sẽ trao HCV, HCB, HCĐ và các giải thưởng khác cho những tác phẩm xuất sắc. Sau khi được tổ chức tại Hà Nội, Triển lãm sẽ “Nam tiến” và tiếp tục diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ 10-26/1/2011.

Sau cơn sốt Cánh đồng bất tận trên màn ảnh thì tác giả của câu chuyện này, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, cũng đã gây nên một cơn sốt hiếm hoi trong làng văn chương Việt tuần qua khi tập truyện ngắn Khói trời lộng lẫy của chị ra mắt tại quán cà phê Thứ Bảy, TP.HCM. 100 cuốn Khói trời lộng lẫy được BTC dự tính sẽ cho tác giả ký để bán cho những bạn đọc đầu tiên đã bán hết veo dù tác giả chưa kịp ký. 200 cuốn sách được bổ sung gấp cũng hết sạch. Khói trời lộng lẫy, là tập hợp của những truyện ngắn mà Nguyễn Ngọc Tư đã đăng rải rác trên các báo trong cả nước thời gian qua. Nhưng có lẽ bởi sức hút của bộ phim Cánh đồng bất tận đang chiếu đã gia tăng thêm sức hút cho Khói trời lộng lẫy với bạn đọc.

Bàn Phím
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN