(TT&VH Online) -
ASIAD 16 đã đi được gần nửa chặng đường nhưng chúng ta vẫn khắc khoải với giấc mơ "vàng". Tính tới 15h00 ngày 19/11/2010, đoàn Việt Nam chỉ có thêm 1 HCB môn Rowing và 1 HCĐ của cầu mây.Cách đây 1 ngày, đội tuyển cầu mây nữ VN để thua Indonesia một cách đáng tiếc ở tứ kết nên chỉ xếp vị trí thứ 2 bảng C. Đội VN buộc phải đối đầu ngay với đối thủ mạnh Thái Lan (nhất bảng D) ở bán kết vào sáng nay 19/11.
Việt Nam chỉ giành được HCĐ ở nội dung đồng đội cầu mây nữ - Ảnh theo Thanhnien Online |
Xuất phát với những VĐV ưu tú nhất gồm Lưu Thị Thanh, Nguyễn Bích Thùy, Nguyễn Hải Thảo, Việt Nam liên tiếp ghi điểm trong những phút đầu tiên. Sau 10 phút đầu, tỷ số là 11-9 nghiêng về phía VN. Nhưng chúng ta không duy trì được lợi thế này cho đến cuối trận. Thái Lan dẫn lấy lại thế chủ động bằng lối chơi phòng thủ chắc chắn và tấn công sắc sảo nên đưa trận đấu vào thế giằng co. Tỷ số có lúc đã dừng ở thế quân bình 19-19. Nhưng trong thời điểm quyết định, VN đã thực hiện hỏng 2 quả phát cầu cuối cùng, giúpThái Lan có hai điểm quý giá để vượt lên dẫn 21-19 trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, Thái Lan phát cầu hỏng liên tục nhưng VN cũng không tận dụng lợi thế để bứt lên. Chưa kể chúng ta còn mắc lỗi đỡ cầu không thành công nên chỉ sau 5 phút của hiệp 2, Việt Nam bị dẫn với tỷ số 5-11. Tuy nhiên với quyết tâm thi đấu cao độ và những nỗ lực không mệt mỏi sau đó, chúng ta rút ngắn khoảng cách xuống còn 10-13, rồi xuất sắc vượt lên dẫn lại Thái Lan 14-13, 19-17, 20-18 trước khi khép lại hiệp đấu này bằng chiến thắng 21-19 trước người Thái. Tỷ số 1-1 sau 2 hiệp chính khiến các CĐV Việt Nam có mặt ở nhà thi đấu tại Quảng Châu không giấu được niềm vui. Hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ để phân thắng bại. Đáng tiếc là trong thời khắc quyết định này dù đã dẫn 14-13, nhưng chúng ta lại để thua ngược 17-15 vì lỗi phát cầu hỏng. Việt Nam thua 1-2 ở Regu 1.
Sang Regu 2, đội hình cầu mây Việt Nam gồm Hạnh Ngân, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Bạch Vân nhanh để thua chóng vánh ở hiệp 1 với tỷ số 21-10 chỉ trong 15 phút. Nhưng ở hiệp 2, chúng ta thắng lại thắng Thái Lan 21-18 và 2 đội cũng phải thi đấu hiệp phụ.
Ở hiệp phụ, Thái Lan giành chiến thắng 15-13, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và vào chung kết nội dung đồng đội nữ còn chúng ta chỉ có HCĐ nội dung này.
Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đua thuyền rowing VN đoạt thêm 1 tấm HCB ở cự ly W4X. Đội VN gồm các VĐV Đặng Thị Thắm, Đặng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hựu, Trần Thị Sâm đã nhập cuộc rất tốt và 500 m đầu tiên luôn giữ khoảng cách song song với Trung Quốc, bám đuổi phía sau là Iran. Sang 500 m tiếp theo, Trung Quốc vượt lên nhờ ưu thế về thể lực nhưng đội đua thuyền của Việt Nam vẫn bám sát. Ở 200m cuối cùng, Trung Quốc tiếp tục giữ vững khoảng cách so với Việt Nam và Iran nên về đầu tiên với thành tích 6 phút 35 giây, giành HCV. 4 cô gái Việt Nam về đích thứ 2 với thành tích 6 phút 48, giành HCB. Iran về thứ 3 với thời gian 6 phút 54, giành HCĐ.
Ở môn quyền Anh, hôm nay chúng ta đã ra quân trận đầu tiên tại nhà thi đấu Fosan khi võ sĩ Nguyễn Văn Hải (54kg nam) gặp đối thủ Đài Loan - Trung Quốc Lin Yu Che. Với chiến thuật hợp lý, Hải giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3 để đi tiếp vào tứ kết.
Ở môn Taekwondo, Việt Nam có sự góp mặt của nữ võ sĩ trẻ Nguyễn Thị Đường (62kg). Tuy nhiên trước Noh Eun Sil của Hàn Quốc, Đường để thua 2-9.
Như vậy, qua 3 ngày tranh tài, Taekwondo VN tạm giành được 1 HCB và 3 HCĐ. Ngày mai, 20.11, ngày tranh tài cuối cùng của môn võ này, Taekwondo VN sẽ còn 3 võ sĩ tranh tài là Nguyễn Hữu Nhân (54kg nam) gặp Al Bakhit (Jordan); Lê Huỳnh Châu (58kg nam) được miễn vòng loại và chờ đối thủ trong vòng loại thứ 2; Hà Thị Nguyên (73kg nữ) gặp Alora Kirstie (Philippines) ở tứ kết, trong đó Lê Huỳnh Châu cũng được xem là có khả năng tranh chấp HCV.
HT