thethaovanhoa.vn

Nhạc sĩ Dương Thụ: Hãy đợi đấy!

19/11/2010 19:03 GMT+7

Khiêm tốn với chỉ tiêu 4-6 huy chương vàng tại Asian Games, nhưng xem ra đấy là chuyện không hề dễ dàng với thể thao Việt Nam khi những niềm hy vọng vàng đều không thể “vượt lên chính mình”.

(TT&VH cuối tuần) - Khiêm tốn với chỉ tiêu 4-6 huy chương vàng tại Asian Games, nhưng xem ra đấy là chuyện không hề dễ dàng với thể thao Việt Nam khi những niềm hy vọng vàng (cử tạ, billard, cờ vua…) đều không thể “vượt lên chính mình” để chạm tay vào đỉnh vinh quang. Bóng đá nam vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm nhất dù mục tiêu chỉ là để học hỏi, cọ xát. Tuy nhiên, cách rời khỏi đấu trường của Olympic Việt Nam đã tạo nên nhiều dư luận trái chiều nơi người hâm mộ… Nhạc sĩ Dương Thụ đã chia sẻ những suy nghĩ của mình với Cà phê bóng đá về bước đi của bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường Asian Games.

* Lần đầu tiên vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam trong khuôn khổ Asian Games, đây có được xem là một thành công lớn của bóng đá Việt Nam?

- Vào vòng 2 là thành công, nhưng cách vào chưa oanh liệt lắm, vì nó giống như “đỗ vớt”. Trận đại bại 6-2 trước một đội bóng không mạnh như Turkmenistan làm giảm đi rất nhiều niềm vui của người hâm mộ. Vì lý ra ta phải thắng và xếp hạng 2 để vào vòng trong đàng hoàng rồi để đá với một đội Tây Á khác ngon ăn hơn nhiều (Qatar), chứ không phải nhận vé… vớt để so giày với ứng viên cho chức vô địch là CHDCND Triều Tiên.

* Với chiến thắng thuyết phục trước Bahrain, tuyển Olympic Việt Nam đã có khởi đầu khá suôn sẻ dù không có mặt ông Calisto. Nhưng đến khi ông “Tô” bay sang Quảng Châu thì mọi chuyện lại không được như ý. Nhiều người nói vui rằng ông Calisto “nặng vía” với Olympic Việt Nam. Ông nghĩ sao?

- Bạn quên việc ông Calisto là HLV trưởng Olympic à? Trong bóng đá, việc đá thất thường như đội tuyển Olympic Việt Nam cũng chẳng phải là cái gì quá hiếm. Ngay cả Manchester United cũng từng nhận những trận thua vỡ mặt như thế, cho nên đừng đổ lỗi cho ông Calisto. Trận “knock-out” với CHDCND Triều Tiên không ai nghĩ rằng chúng ta bị 2 thẻ đỏ mà vẫn giữ tỉ số thua sát nút 1 - 0 cho đến cuối trận trước một đội bóng khỏe hơn, trên mình về đẳng cấp, mà chỉ chịu thua thêm một quả trong phút đá bù giờ. Bóng đá là như thế!


Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có HCV tại Asiad 16

* Mấy ngày qua, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu không thật sự thành công, lại có những sự cố đáng tiếc, như: “niềm hy vọng” Hoàng Anh Tuấn vướng “nghi án” doping, “kình ngư” Hữu Việt bị trượt chân,… đây là vấn đề tâm lý hay khả năng của vận động viên Việt Nam vẫn chưa thể vươn lên tầm châu Á?

- Tâm lý cũng có mà khả năng cũng có. Ta hay mắc bệnh “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”. Một đoàn thể thao tham dự Asian Games có tới vài trăm vận động viên mà chỉ dám mơ 4 huy chương vàng trong hàng trăm bộ huy chương thì nói đến tầm châu Á làm gì?. Muốn vươn lên tầm châu Á phải có một chiến lược đầu tư về con người. Khỏe, giỏi và phải có nhân cách và nền móng là phong trào thể thao trường học và các địa phương phải tốt. Thể trạng và thể hình của giới trẻ Việt Nam thấp bé và có phần yếu ớt như hiện nay, còn về phong trào thì một trung tâm lớn nhất cả nước như TP.HCM mà phong trào thể thao bí bét như thế thì vươn lên tầm châu Á sẽ là một giấc mơ dài dài.

* Trên bảng tổng sắp huy chương, những “anh em” trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta là Malaysia, Philippines... đều đã có huy chương vàng và số huy chương vượt trội đoàn Việt Nam. Điều này có nghịch lý không khi các kỳ SEA Games vừa qua, thành tích của chúng ta đều tốt hơn họ?


- Cuộc thi còn tiếp diễn, mỗi nước có những thế mạnh của mình, gặp môn “tủ” thì được huy chương sớm, chắc ta chưa gặp đó thôi. Chờ kết thúc Asian Games đã, lúc đó mới biết có nghịch lý hay không.

* Theo ông, chỉ tiêu 4-6 HCV của đoàn thể thao VN vẫn “nằm trong tầm tay” chứ?

- Làm sao tôi biết được, hãy hỏi ông trưởng đoàn đang trực tiếp dự khán bên Quảng Châu ấy. Vị này đoán có cơ sở hơn.

* Cám ơn ông, chắc là ông trưởng đoàn sẽ sớm có bình luận về tình hình thi đấu của đoàn thể thao nước nhà thôi.

Cà phê bóng đá
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN