thethaovanhoa.vn

Loạt trận giao hữu rạng sáng qua: Huntelaar hạ gục Hiddink

19/11/2010 11:08 GMT+7

Đánh bại đối thủ khó chơi Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng kể từ sau World Cup 2010 lên con số 5, và không có gì đáng ngạc nhiên khi chặng đường ấy vẫn gắn liền với phong độ khủng khiếp của Huntelaar.

(TT&VH) - Đánh bại đối thủ khó chơi Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng kể từ sau World Cup 2010 lên con số 5, và không có gì đáng ngạc nhiên khi chặng đường ấy vẫn gắn liền với phong độ khủng khiếp của Klaas Jan Huntelaar. 

Cách ghi bàn của tiền đạo này vẫn rất giản dị: Anh chạy băng cắt và đệm bóng tung lưới người Thổ, sau đường chuyền như đặt của Robin Van Persie. Đó là pha lập công thứ 9 của Huntelaar trong 5 chiến thắng liên tiếp. Và điều đáng nói là nó nối tiếp phong độ của anh ở CLB Schalke: Huntelaar cũng đã ghi bàn trong trận Schalke hòa Hannover cách đây một tuần ở Bundesliga, và tính trong cả màu áo ĐTQG lẫn CLB, số bàn thắng anh ghi được mùa này đã lên đến con số 17.

Huntelaar đang có phong độ cao, Ảnh Getty

Đó cũng là lần đầu tiên Van Persie trở lại, kể từ sau trận chung kết World Cup 2010 với TBN 4 tháng trước. Anh lập tức gây ấn tượng với đường chuyền cho Huntelaar ghi bàn, và phong độ tốt của 2 chân sút này đã khiến HLV Guus Hiddink, cựu thuyền trưởng của đội Hà Lan, tiếp tục nếm trái đắng: Đây là thất bại thứ 3 của Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 trận gần nhất, và 2 trong số đó là các trận thua trong chiến dịch vòng loại EURO, trước Đức (0-3) và Azerbaijan (0-1). Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn tỏ ra lạc quan: “Với 12 cái tên mới trong đội hình và 2 ngày tập luyện, chúng tôi đã gây khó khăn cho đội á quân World Cup, và thế đủ làm tôi hài lòng. Đó là một bài học tốt cho các cầu thủ của chúng tôi”.

Phong độ tuyệt vời của các đội tuyển ở chiến dịch vòng loại EURO tiếp tục được thể hiện trong các loạt trận giao hữu. Ngoài Hà Lan, đội đứng đầu bảng E, các đội tuyển Montenegro (đầu bảng G), Na Uy (đầu bảng H) cũng đều giành chiến thắng. Na Uy, đội mà lần cuối cùng lọt vào VCK EURO là cách đây 10 năm, đã toàn thắng cả 3 trận ở bảng H vòng loại EURO 2012, bao gồm cả thắng lợi trước BĐN, và tiếp tục chơi đầy hứng khởi trước Ireland, bất chấp việc để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 (Long đá penalty thành công). Bàn thắng muộn của Erik Huseklepp đã giúp Na Uy  đánh bại Ireland ngay trên sân khách. Montenegro cũng nhẹ nhàng hạ Azerbaijan 2-0 trên sân nhà.

Nga, đội đầu bảng B, không được may mắn như thế: Ngay trên sân nhà, họ thất thủ dễ dàng 0-2 trước đội tuyển Bỉ, với một cú đúp của tiền đạo Romelu Lukaku. Phong độ tệ hại của hàng thủ là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Nga: Ở bàn thua đầu tiên, hậu vệ phải Roman Shishkin chuyền về cho Akinfeev và dưới sức ép của đối phương, thủ thành này để mất bóng vào chân… Eden Hazard. Cầu thủ của Lille tạt bóng cho Lukaku dễ dàng mở tỉ số. Đây là lần thứ 2 trong 2 tháng gần đây, Akinfeev mắc sai lầm như thế, sau tình huống tương tự trong trận thua 0-1 trước Slovakia ở chiến dịch vòng loại EURO 2012 (tháng 9). Bàn thứ 2 đến sau một tình huống phản công: Lukaku bứt tốc dũng mãnh và hạ Akinfeev trong tình huống đối mặt.

Ở một diễn biến khác, Serbia, đội đang đứng áp chót bảng C chiến dịch vòng loại  EURO, đánh bại Bulgaria với bàn thắng của Nicola Zigic, người ghi bàn vào phút 80 và… nhận thẻ đỏ rời sân phút 90. Thụy Sĩ hòa Ukraina sau một cuộc rượt đuổi kịch tính tại Geneve. Alexander Frei lập một cú đúp ở trận này, 2 lần đưa Thụy Sĩ vượt elen, nhưng các bàn thắng của Aliev và Konolyanka đã khiến chủ nhà phải chấp nhận một trận hòa.

Kết quả các trận giao hữu đáng chú ý:

Nga - Bỉ 0-2

Argentina – Brazil 1-0

Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ 1-0

Romania – Italia 1-1

Thụy Điển - Đức 0-0

Anh – Pháp 1-2

BĐN – TBN 4-0

Bulgaria – Serbia 0-1

Đan Mạch – Czech 0-0

Ireland – Na Uy 1-2

Áo – Hy Lạp 1-2

Slovakia – Bosnia 2-3


PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN