thethaovanhoa.vn

5 giọng ca trữ tình cùng làm một album!

19/11/2010 10:08 GMT+7

Sáng qua (18/11), 5 giọng ca trữ tình hàng đầu VN là Anh Thơ, Lan Anh, Trọng Tấn, Việt Hoàn và Đăng Dương đã ra mắt công chúng một bộ ấn phẩm DVD, VCD, CD mang tên: Tình ca vang mãi.

(TT&VH) - Sáng qua (18/11), 5 giọng ca trữ tình hàng đầu VN là Anh Thơ, Lan Anh, Trọng Tấn, Việt Hoàn và Đăng Dương đã ra mắt công chúng một bộ ấn phẩm DVD, VCD, CD mang tên: Tình ca vang mãi (đạo diễn Phạm Đông Hồng; Hãng Nghe nhìn Thăng Long sản xuất và phát hành).

1. Đây là lần đầu tiên 5 giọng ca vàng đang chiếm lĩnh đỉnh cao ở dòng nhạc trữ tình có một album chung ở cả hình thức đĩa tiếng và đĩa hình. Trước đó, họ làm album chỉ mời 1- 2 người hát chung 1, 2 bài mà thôi.

Với 9 ca khúc được tuyển chọn, album được chắt lọc từ hàng trăm ca khúc nổi tiếng ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ca sĩ Lan Anh với 2 ca khúc Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) và Bài ca hy vọng (Văn Ký). Ca sĩ Trọng Tấn thêm một lần nữa thể hiện phong độ đỉnh cao với 2 ca khúc: Ta ra trận hôm nay (Văn An) và Mùa xuân đến rồi đó (Trần Chung). Đăng Dương với lối hát tự sự qua ca khúc Tình em (Huy Du) đã thổi vào mối tình của chàng chiến sĩ khi chia xa người yêu một luồng gió mới, khác hẳn những gì thính giả từng được nghe trước đây. Còn với bài Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), lại được Đăng Dương thể hiện với một gam màu khác, mạnh mẽ mà khoan thai...

Hình ảnh 5 nghệ sĩ trong album


Ca sĩ Việt Hoàn góp mặt bằng 1 đơn ca và 1 song ca. Với Tôi là Lê Anh Nuôi (Đàm Thanh) giúp khán giả hồi tưởng những hình ảnh dí dỏm, vui nhộn, rộn rã tiếng cười. Bài song ca Trước ngày hội bắn (Trịnh Quý) hát cùng Anh Thơ được ghi hình rất công phu, tỉ mỉ ở miền núi Phía Bắc. Trước đây, cặp song ca Việt Hoàn - Anh Thơ từng nổi tiếng với những bản tình ca như: Gửi em ở cuối sông Hồng, Tình ta biển bạc đồng xanh... Ca sĩ Anh Thơ, mặc dù mới sinh con gái được 2 tháng, nhưng cũng kịp góp mặt trong album với ca khúc: Em yêu anh như yêu câu ví dặm (Vũ Ngọc Quang).  

2. Là những đại diện của thế hệ ca sĩ trẻ, sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh, được đào tạo chính quy, 5 ca sĩ đã tiếp nối và phát triển một cách rực rỡ dòng ca khúc trữ tình cách mạng và góp phần khiến nó trở thành những bản tình ca sẽ còn mãi vang trong lòng công chúng.

Ca sĩ Anh Thơ cho biết: "Dù đây là loại nhạc kén người nghe, nhưng tôi sẽ theo đuổi đến cùng"!

Dòng nhạc đỏ chỉn chu và khắt khe khiến Anh Thơ, Lan Anh đều trở nên đằm thắm, hướng nội, khác xa với những ồn ào bề nổi vốn dĩ phải có của những nghệ sĩ trẻ đang thời đỉnh cao. Còn tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn từ lâu đã được ra đời và ngẫu nhiên đã khiến trái tim hàng triệu khán giả thổn thức, xúc động bởi những ca khúc vừa hảo sảng vừa say mê... Hiện nay, 3 nghệ sĩ đang tìm một nhà tài trợ để làm live show đánh dấu sự tồn tại của cả 3 với dòng nhạc đỏ. Đăng Dương chia sẻ: “Dòng nhạc chúng tôi theo đuổi được khán giả trân trọng, không quá kém so với dòng nhạc trẻ và tôi, Trọng Tấn, Lan Anh, Anh Thơ... vẫn sống được bằng nghề thực sự!"

H.Thương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN