thethaovanhoa.vn

Thể thao Việt Nam vẫn “khát”…vàng

18/11/2010 09:29 GMT+7

Hôm qua, một lần nữa chúng ta đành phải nói lời bất lực trước giấc mộng vàng dù wushu có đến 3 võ sỹ đấu chung kết.

(TT&VH) - Hôm qua, một lần nữa chúng ta đành phải nói lời bất lực trước giấc mộng vàng dù wushu có đến 3 võ sỹ đấu chung kết. Cùng lúc đó, taekwondo ra quân,  Nguyễn Trọng Cường dù giành HCĐ nhưng việc để thua đối thủ ở bán kết với tỷ số 2-17 thực sự niềm vui không trọn vẹn.

Người ta bảo lửa thử vàng, hôm qua là vậy khi 3 trận tranh HCV wushu đối thủ của chúng ta đều là những võ sĩ người Trung Quốc, cái nôi của môn võ này, trong khi Nguyễn Trọng Cường đã bị võ sỹ Hàn Quốc, cái nôi của taekwondo ngáng đường ở bán kết.

1. Nguyễn Thị Bích, cô gái từng vô địch thế giới năm 2007 - 48kg nữ, sau khi vượt qua đối thủ người Iran Alahe ở trận bán kết đã chạm trán với nhà vô địch thế giới 52kg nữ người Trung Quốc Meidie E ở trận chung kết. Đây là lần đầu tiên hạng cân 52 kg tán thủ được đưa vào thi đấu tại một kỳ Á vận hội.  Meidie trông rắn rỏi, mạnh mẽ như một người đàn ông đích thực. Những miếng đòn của cô quá mạnh mẽ, biến ảo nên ngay lập tức Nguyễn Thị Bích chỉ biết phòng thủ. Tuy nhiên, bịt chỗ này thì hở chỗ khác, Bích liên tục bị đối thủ sử dụng đòn quật ngã, số lần không thể đếm được. Nhanh chóng thua 0-2, Bích than thở: "Em đã cố gắng rất nhiều nhưng không chịu nổi đối thủ mạnh toàn diện, từ thể lực đến đòn vật và đòn tay chân. Cô ấy thắng là hoàn toàn xứng đáng". Ngay sau khi Bích bị quật ngã, Phan Văn Hậu bước vào bục đấu trận chung kết hạng 56 kg nam.  Cũng không mất nhiều thời gian, Hậu đã bị Li Xin Jie của Trung Quốc hạ gục  với tỷ số 2-0. Có vẻ như võ sỹ Trung Quốc vẫn chưa vận hết 12 thành công lực. Hậu lắc đầu:"Tôi bị chấn thương ở trận bán kết gặp đối thủ Lào nên cũng bị ảnh hưởng đến phong độ ở chung kết. Mặc dù tôi đã cố hết sức nhưng cũng không thể tốt hơn được".

Niềm hy vọng cuối cùng đổ dồn lên vai Nguyễn Văn Tuấn ở hạng cân 65 kg nam. Cũng như các đồng đội, Zhang Yun Yong quá hoàn hảo. Những pha ra đòn của võ sỹ này khiến Văn Tuấn tối tăm mặt mày, nhanh chóng để thua 0-2.


Nguyễn Thị Bích (trái) giành HCB wushu. Ảnh: Quốc Khánh

Như vậy, sau 6 ngày thi đấu, wushu VN đã đoạt tổng cộng 4 HCB của Nguyễn Thị Bích, Phan Văn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn (tán thủ) và Nguyễn Thanh Tùng (tao lu biểu diễn); 4 HCĐ của Nguyễn Mạnh Quyền, Phạm Quốc Khánh (biểu diễn), Nguyễn Minh Thông, Vương Đình Khanh (tán thủ).

Ông Bùi Trường Giang - Trưởng bộ môn Wushu Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, thành tích này không đúng với chỉ tiêu đặt ra của wushu VN là phải có được vàng tại Asian Games 16. Việc đã chạm được tay vào bạc nhiều như thế, chứng tỏ wushu chúng ta vẫn có tiềm lực khi đã chọn môn này làm mũi nhọn khá lâu. Nhưng, với đấu trường châu lục, nếu không có phương cách để tiếp cận Trung Quốc thì không biết bao giờ mới có tấm HCV trở lại.

2. Trên thảm đấu taekwondo cũng có nhiều cú ngã rất nặng. Sau khi vượt qua Lai Ting Chin (Đài Loan - Trung Quốc) và võ sĩ Lebanon Makdessi ở vòng loại hạng cân 74kg nam, Dương Thanh Tâm đã tiếp tục hạ võ sĩ cùng khu vực Đông Nam Á là Farnando Yulius (Indonesia) ở tứ kết để giành quyền vào bán kết.

Trong trận bán kết gặp võ sĩ đến từ Uzbekistan gốc Hàn Quốc Kim Dmitriy, Thanh Tâm mặc dù rất nỗ lực nhưng phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-5.

Ở trận bán kết hạng 49kg nữ, Vũ Thị Hậu cũng không thể gây bất ngờ khi thúc thủ trước võ sĩ Nhật Bản. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Cường - em ruột của Nguyễn Văn Hùng (5 lần vô địch SEA Games) trong cuộc đối đầu với Massali Jad (Lebanon) ở trận tứ kết hạng 87kg lại tỏ ra yếu thế về mặt tâm lý, và đã bị đối thủ gỡ hòa điểm 1-1 ở 1 giây cuối cùng trước hiệp đấu thứ 3 kết thúc.

Nguyễn Trọng Cường ở hạng cân 87 kg, lọt đến trận bán kết. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình vào đến đó thì có rất nhiều đều đáng suy nghĩ. Đầu tiên, may mắn đã mỉm cười trong trận tứ kết gặp Mussalii  J (Libane). Nhanh chóng ghi một điểm ở hiệp 1, khi hiệp 2 chỉ còn tính bằng giây thì bất ngờ Cường để đối thủ tung đòn trúng giáp cân bằng tỷ số. Hai bên phải thi đấu hiệp phụ phân định thắng thua bằng điểm vàng. Không thể hiện được sự lấn lượt của một người đã từng có nhiều cọ xát. May thay, rủi ro lại thuộc về đối phương trong tình huống không nguy hiểm nhưng Cường bất ngờ cú ra đòn trúng giáp ghi điểm khiến anh cũng sững người.

Nhưng trong trận bán kết trước võ sĩ Park Yung Hok đến từ quốc gia sản sinh môn võ thuật này - Hàn Quốc, Trọng Cường đã để thua với tỷ số đến 2-17 và giành tấm HCĐ thứ 3 cho Taekwondo Việt Nam trong ngày đấu đầu tiên. Thua nặng và Cường phải có người dìu ra đấy là hình ảnh biết nói.

Thua trận, cả Cường lẫn BHL đều lấy lý do điều lệ đã thay đổi nhiều sau Olympic Bắc Kinh mà chúng ta chưa bắt kịp được.

HỮU QUÝ (Từ Quảng Châu)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN