thethaovanhoa.vn

Cái chết bất thường của “Nữ hoàng PR Hollywood”

18/11/2010 10:42 GMT+7

Ronni Chasen, một chuyên gia PR (truyền thông) hàng đầu Hollywood, đã bị bắn chết trong ô tô Mercedes Benz của mình ở Beverly Hills vào nửa đêm 16/11.

(TT&VH) - Ronni Chasen, một chuyên gia PR (truyền thông) hàng đầu Hollywood, đã bị bắn chết trong ô tô Mercedes Benz của mình ở Beverly Hills vào nửa đêm 16/11, chỉ vài phút sau khi bà rời khỏi buổi chiếu giới thiệu phim ca nhạc Burlesque, do Cher và Christina Aguilera thủ vai chính tại rạp chiếu Grauman’s Chinese.

1. Ronni Chasen (64 tuổi) đã bị bắn ít nhất 5 phát vào ngực khiến ô tô của bà đâm vào cột đèn ở gần Sunset Boulevard. Vụ việc đã gây rúng động Hollywood. Chasen là một nhân vật được kính trọng sau khi thành công trong lần quảng bá phim từng giành giải Oscar Driving Miss Daisy cùng nhiều dự án điện ảnh khác và nhiều diễn viên trong các năm qua.

Cảnh sát cho biết Chasen không có kẻ thù và không có mối đe dọa nào. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra động cơ và kẻ đã giết hại bà. “Đối với chúng tôi đây là một hành động tội ác bất thường”, Lincoln Hoshino, cảnh sát Beverly Hills, nói.

Các nhà điều tra còn đưa lệnh khám nhà và họ đã thu giữ các máy tính từ công ty của bà - Chasen & Co. Nhà quảng bá đồng nghiệp Howard Bragman gọi đây là vụ giết người kỳ lạ và khẳng định Chasen không phải là một nhân vật mờ ám. Ông ca ngợi Chasen có cách làm việc rất độc đáo. “Bà không phải là nô lệ của sự nổi tiếng. Chasen có nhãn quan riêng và rất chính trực”.

Những người làm chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng súng ở vùng lân cận yên bình của Beverly Hills và đã gọi 911 trước khi chạy ra ngoài để trợ giúp. “Tôi nghe thấy tiếng súng bùm, bùm, bùm, chạy đến cửa sổ và nhìn thấy phía sau xe”, Nahid Schekarchian, người sống trong một căn hộ phía trên nơi ô tô bị đâm vào cột điện, nói với phóng viên AP và cho biết thêm con dâu bà đã gọi 911 còn con trai cùng một người hàng xóm đã chạy xuống chiếc ô tô và thấy Chasen đang thoi thóp thở, máu chảy ra từ mũi và ngực. Sau đó, Chasen đã được đưa tới Trung tâm Y tế Cedars-Sinai và qua đời tại đó.

2. Vụ án mạng này xảy ra sau khi Chasen tham gia buổi giới thiệu phim ca nhạc Burlesque mà tạp chí Variety cho biết bà đang quảng bá cho phần nhạc nền phim được đề cử giải Oscar. Amy Pascal, đồng chủ tịch của Screen Gems, nơi phát hành phim, cho biết Chasen “đã tham dự buổi giới thiệu phim. Trông bà đầy sinh lực và yêu đời. Chúng tôi vô cùng sốc khi hay tin bà bị giết”.


Chiếc ô tô Mercedes Benz của Ronni Chasen sau khi xảy ra án mạng

Chasen đã bị sát hại vào giữa thời kỳ bận rộn nhất trong năm - mùa trao giải của Hollywood. Đây là thời điểm các hãng phim xúc tiến các chiến dịch vô cùng tốn kém để quảng bá các tác phẩm điện ảnh của mình cho các giải thưởng và họ cần nhờ đến các chuyên gia quảng bá như Chasen. Bà còn hợp tác với hãng 20th Century Fox để tham gia chiến dịch nhằm mang lại đề cử giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Michael Douglas - người đang điều trị bệnh ung thư vòm họng - với vai diễn trong phim Wall Street 2: Money Never Sleeps. Các khách hàng khác của Chasen còn có các nhà sản xuất phim Irwin Winkler và Richard D. Zanuck.

Nam diễn viên cựu trào da màu Morgan Freeman nói ông “cực kỳ hài lòng” khi làm việc cùng Chasen với phim Driving Miss Daisy. “Chúng tôi trở thành bạn từ đó. Bà là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ”, Freeman giãi bày.

Còn Bradley Turell, một đồng nghiệp lâu năm của Chasen, đã tới hiện trường và xót xa nói: “Chasen là người rất lạc quan. Bà làm việc gì cũng giỏi”.

Chasen bắt đầu gia nhập vào ngành quảng bá phim ở Hollywood từ những năm 1970. Bà còn PR cho On Golden Pond, phim từng đoạt giải Oscar năm 1981 cho Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất. Nhiều năm trở lại đây, bà còn hợp tác với nhiều khách hàng âm nhạc, trong đó có Janet Jackson, nhà soạn nhạc Hans Zimmer, nhà sản xuất Glen Ballard và Diane Warren, tác giả ca khúc You Haven’t Seen the Last of Me mà nữ ca sĩ gạo cội Cher thể hiện trong phim Burlesque.

Việt Lâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN