
Thư Quảng Châu: Lạnh rồi
Hôm qua, trời Quảng Châu bỗng dưng trở gió. Mọi người gặp nhau đều bảo sao thấy lạnh, mấy ngày nay ấm áp, thậm chí nóng.
(TT&VH) - Hôm qua, trời Quảng Châu bỗng dưng trở gió. Mọi người gặp nhau đều bảo sao thấy lạnh, mấy ngày nay ấm áp, thậm chí nóng. Trưởng đoàn Lê Quý Phượng mồ hôi cứ túa ra khi phóng viên quây cứng bên nhà thi đấu cờ Vua. Tất nhiên ông phải nói cứng chúng ta sẽ đạt chỉ tiêu từ 4-6 HCV, nhưng nhìn khí lượng đủ biết ông đang rất lo. Phải chi, Quang Liêm đoạt được HCV thì nhẹ với ông Phượng cũng như đoàn TTVN biết mấy. Sau khi các cô gái bắn súng phất cờ tấm HCB, bây giờ phải nói thẳng là bạc cũng cực kỳ quý giá, nhưng nghe tin nó không còn háo hức và ghê gớm nữa. Điều cần nhất lúc này là tấm HCV, để khẳng định vị thế của TTVN lâu nay cứ hô hào oách nhất nhì khu vực, để giải cứu niềm tin đang lung lay, cả với những quan chức thể thao.
Không chỉ thể thao, ở ta cái gì cũng vậy, mang chuông đi đấm xứ người mà đấm đì đẹt thì mất ghế như chơi. Thế nên, cái sự lạnh càng vây ráp. Những lúc này, cần phải có những động thái để hâm nóng bầu nhiệt huyết quân sỹ. Chứ thấy cảnh các cô gái bắn súng ẵm bạc ôm nhau khóc tưng bừng, trong khi chẳng thấy vị lãnh đạo nào (trừ BHL đội bắn súng cùng đông đảo phóng viên), đến động viên, kể cũng tủi thân. Ở ta, việc đối xử với các VĐV thể thao ngoài bóng đá còn phân biệt ghê lắm. Như hôm qua, phần lớn lãnh đạo đều đổ xô đi lên xem những đôi chân bạc tỷ thi đấu, mà quên mất một Quang Liêm đang thần hồn nát thần tính, hết sức căng thẳng đấu trí mong lấy tấm HCV đầu tiên cho TTVN.
Trưởng đoàn Lê Quý Phượng trả lời báo chí sau khi Quang Liêm đoạt HCB - Ảnh: Quốc Khánh
Đúng là bóng đá vào vòng trong may mắn rồi thua như thế càng làm cho Quảng Châu thêm lạnh. Ngôi sao ư, ở ta khái niệm này hay bị đánh đồng, ngộ nhân. Người thực sự xứng đáng là sao và được đối xử như sao, thì không được thế.
Thấy dân Trung Quốc giẫm lên nhau đi mua vé xem ngôi sao điền kinh Lưu Tường thi đấu mà khiếp. Sao họ là thế. Tất cả vé xem môn điền kinh có anh thi đấu trong hai ngày 22 và 24/11 đã được bán sạch chưa đầy 24 giờ. Trên mạng Internet, vé chợ đen được “hét” với giá trên trời 240 USD/vé, cao gấp 80 lần giá chính thức của ban tổ chức nhưng vẫn đắt như tôm tươi. Sự tin yêu của người hâm mộ sẽ là nguồn khích lệ lớn đối với VĐV 27 tuổi này trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Lưu Tường ngoài là siêu sao, còn được xem là biểu tượng văn hóa TQ với lối sống nghiêm túc, biết giúp đỡ đồng bào.Ngược lại, Lưu Tường cũng được người dân cả nước liên tục động viên, chia sẻ suốt một năm dưỡng thương. Đấy là tấm lòng, và văn hóa ứng xử của ngôi sao với cộng động, và ngược lại.
Xin các VĐV thể thao chúng ta phải hiểu mọi người ở nhà có quyền đòi hỏi thành HCV, thay vì toàn nghe bệnh đổ lỗi lý do này nọ. Và, cũng đừng quên bên nhà cứ thi đấu thế này nhiều đồng bào thêm “lạnh”, nhất là những nơi vừa trải qua trận hồng thủy kinh hoàng.
NGỌC HÒA (Từ Quảng Châu)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN