thethaovanhoa.vn

Công dã tràng

16/11/2010 11:25 GMT+7

Đội U19 Viettel vừa đá xong giải hạng Ba. Họ không lên hạng, nhưng cũng trong vai trò kẻ phá bĩnh.

(TT&VH) - Đội U19 Viettel vừa đá xong giải hạng Ba. Họ không lên hạng, nhưng cũng trong vai trò kẻ phá bĩnh.

Đội U15 vừa làm quân xanh cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ trẻ đá nhẹ nhàng cũng thắng thày trò ông Trần Vân Phát.

Nhưng phải nói tới đội U13. Giải Nhi đồng toàn quốc ở Thái Nguyên mới đây họ đã vào tới trận CK, nhưng đã làm mê đắm nhiều người với lối chơi bài bản, phong cách và rất “ngoan” theo kiểu con cháu nhà lính. Đá trận nào các em cũng chơi bài tấn công nhịp nhàng, người thắng các em cũng phải nể phục.


Các cầu thủ trẻ CLB Viettel ăn mừng chiến thắng

Còn nhớ, 2 năm về trước, Nguyễn Thanh Hải khi đó mới là Phó Giám đốc CLB, phụ trách đào tạo trẻ, đã rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc, đi tuyển quân. Hôm thì ở Vĩnh Phúc, hôm đã thấy ở Nghệ An. Sau gần nửa năm, vừa tìm người, vừa thuyết phục phụ huynh các cháu, ông mới có trong tay khoảng ba chục cầu thủ tiềm năng và có thể phát triển mạnh mẽ về mặt thể chất.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khánh thành Trung tâm đào tạo trẻ cũng không đắn đo, chấp nhận đề nghị thuê trung tâm (sân, nhà) cho các tuyến U của Viettel ăn ở tập luyện. Vì truyền thống của Thể Công. Vì tham vọng của những người làm bóng đá Viettel. Trường học văn hóa cũng không quá xa, một buổi ra sân, một buổi lên lớp. Mô hình không quá mới mẻ, nhưng rất chuẩn.

Vậy mà có tin là 1 tuần cho đội một nghỉ phép thực chất chỉ là để cứu lấy các đội trẻ, chứ còn đội hạng Nhất thì chắc chắn là sẽ không còn. Lý lẽ là Viettel đã chán bóng đá và muốn đoạn tuyệt. 

Một thế hệ cầu thủ trẻ gây dựng bằng bao công sức, mồ hôi và trí óc của bao con người giờ có thể sẽ sụp đổ, và sẽ chẳng còn gì cả. 

HN T&T nghe tin phong thanh đã bắn tiếng xin mua lại toàn bộ hệ thống trẻ, vì ở Việt Nam giờ kiếm mỏi mắt mới ra các đội trẻ như thế. Nhưng nói như các HLV trẻ và tâm huyết của Thể Công nay là Viettel, thì họ đi đâu chẳng có người mời, nhưng cái chính là truyền thống của đội bóng 56 năm tiền không mua nổi.

Họ không thể hiểu, khi thắng thua trong bóng đá là chuyện rất đỗi bình thường. Còn câu chuyện của bóng đá Thể Công trong 3 năm trở lại đây là rất hãn hữu: thua là bỏ, cứ như thể bóng đá là ung thư!

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN