(TT&VH) -
Hơn 1 năm sau ngày xóa sổ đội bóng Thể Công, có thể Viettel sẽ khai tử nốt đội bóng hạng Nhất Viettel mà họ thành lập từ cuối năm 2009. Buổi tập cuối cùng của các cầu thủ hạng Nhất Viettel ở trung tâm Phương Liệt (Hà Nội) là ngày thứ Bảy tuần trước. Tập xong, các cầu thủ nhận được lệnh từ lãnh đạo và BHL của CLB là sẽ được nghỉ phép 1 tuần.
Hầu như không có cầu thủ nào ngạc nhiên khi đội vừa tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới được 1 tháng, đã lại “được” cho nghỉ. Bởi tin râm ran trong CLB là Tập đoàn Viettel sẽ không tiếp tục nuôi đội hạng Nhất nữa.
Viettel (áo trắng) đang có nguy cơ bị xoá sổ. Ảnh: VSIHơn hai chục cầu thủ nhận nhanh chóng thu dọn đồ rời đội. Ngày hôm qua, điện thoại của các cầu thủ vẫn mở, và họ cho hay đúng là lãnh đạo CLB thông báo nghỉ tập 1 tuần, nhưng họ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ nghỉ cho tới khi số phận đội bóng được quyết định.
Thông tin từ trong CLB cho hay là trong một cuộc họp giao ban mới đây của lãnh đạo tập đoàn, nhiều ý kiến đề xuất không nên đầu tư và cũng không duy trì đội hạng Nhất. Riêng việc tiếp tục duy trì hệ thống các đội trẻ, vẫn có những ý kiến khác nhau.
Kết quả tất yếu? Đội bóng hạng Nhất Viettel ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, lấy suất chơi của đội U19 Viettel giành được và sàng lọc các cầu thủ, từ U19 và những cầu thủ thuộc thế hệ Thể Công đi tập huấn ở Đức trước kia bị thải loại, và nó gánh vác nhiệm vụ thay thế cho đội bóng Thể Công bị xóa sổ và đem bán cho Thanh Hóa.
Tuy nhiên, khi lực lượng nội quá yếu và cầu thủ ngoại kém chất lượng (duy chỉ có Clayton từng chơi cho TP.HCM là tạm được), đã chỉ có thể trụ hạng ở những vòng cuối: đứng thứ 10 trên 13 đội, giành 24 điểm sau 22 vòng đấu. Tệ hại hơn, ở giai đoạn lượt về, sau chiến thắng không tin nổi với tỉ số 5-1 trước HN.ACB, đội bóng này trải qua chuỗi 9 trận chỉ có đúng 1 chiến thắng.
Cũng trong giai đoạn khủng hoảng đó, nội bộ đội bóng có những biến cố, BHL đã cắt hợp đồng với tiền vệ Đức Thắng vì vi phạm kỷ luật và một cầu thủ khác bị nghi ngờ bán độ.
Tinh thần, yếu tố mà lãnh đạo tập đoàn coi trọng nhất, cũng không phải là sức mạnh của đội bóng dù nó có rất nhiều những cầu thủ trẻ (khoảng 2/3 là những cầu thủ dưới 23 tuổi).
Hơn cả nỗi đauKết quả tương đồng với thương hiệu, Viettel đá ở Mỹ Đình mỗi trận chỉ thu hút khoảng hơn trăm khán giả, những người đã đem lòng yêu Thể Công qua năm qua tháng, lại đi cổ vũ Viettel giống như một sự tiếp nối truyền thống của một CLB có chút hơi thở của người lính.
Nếu các nhà lãnh đạo Viettel thất vọng, thì những người trực tiếp chèo lái đội bóng ấy đau mười. Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc CLB cuối mùa vừa rồi thốt lên cay đắng: “Mình vừa báo miệng với lãnh đạo và chuẩn bị viết đề án đưa Viettel lên hạng ở mùa 2012, giờ CLB đá 8-9 trận mới có 3 điểm, giờ cũng không biết phải làm thế nào”.
Nguyễn Thanh Hải, người vẫn được gọi là Hải “trắng” ấp ủ một ước mơ sau ngày Thể Công bị xóa sổ, là cùng những con người tâm huyết khác, sẽ dần dà gây dựng đội bóng ấy trở lại qua đội hạng Nhất Viettel, “biết đâu lãnh đạo họ lay động, sẽ phục dựng trở lại Thể Công”.
Chưa đầy 2 năm, giấc mơ ấy đang có nguy cơ chết yểu. Các cầu thủ đang chờ ngày lãnh đạo CLB ra quyết định chính thức và tìm một đối tác nào đó, bán lại suất chơi ở hạng Nhất 2011.
Cục Quân huấn sau khi chấp nhận đề nghị xóa sổ Thể Công năm 2008 đã gần như lập tức thành lập một đội bóng khác cũng mang tên Thể Công. Tuy nhiên, đội bóng ấy chỉ tồn tại trên giấy vì không có HLV và cũng chẳng có cầu thủ. Nay hầu hết các cầu thủ đều đã ra quân. |
Phong Vũ