
Vắt chanh bỏ vỏ
B.BD vẫn được biết đến như đại gia thứ thiệt trong làng BĐVN. Với sự lớn mạnh của Becamex IDC (bầu sữa cho cả B.BD và TDC.BD), ở đất Thủ, tiền đầu tư cho bóng đá chưa và sẽ không bao giờ là vấn đề.
(TT&VH) - B.BD vẫn được biết đến như đại gia thứ thiệt trong làng BĐVN. Với sự lớn mạnh của Becamex IDC (bầu sữa cho cả B.BD và TDC.BD), ở đất Thủ, tiền đầu tư cho bóng đá chưa và sẽ không bao giờ là vấn đề. Bằng tiềm lực tài chính, cùng một mô hình chuẩn bóng đá chuyên nghiệp, B.BD từng chào đón rất nhiều các ngôi sao, cả ngoại lẫn nội binh. Đất Thủ được biến đến như thiên đường với mọi cầu thủ, HLV.Trong một lần chia sẻ với TT&VH, cựu GĐĐH Trần Văn Đường, người gắn bó với thời hưng thịnh nhất của B.BD, từng khẳng định: “B.BD luôn hành xử đúng luật, hợp tình, bởi chúng tôi muốn làm bóng đá một cách chuyên nghiệp thực sự”. Đó là khi ông Đường nói về chuyện phá giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, chuyện đi đêm như cơm bữa của các đội bóng VN.
B.BD đã gặt hái những thành công nhất định, mà nhiều đội bóng VN khác vẫn phải mơ ước. Hai chức vô địch V-League, đôi lần á quân và suất dự bán kết AFC Cup 2009…, là những đảm bảo. Người Bình Dương có quyền vỗ ngực với những thành tựu mà họ đã và đang sở hữu. Nhưng, dường như “đế chế” mới ở B.BD đã lại đang xô đổ những căn cơ ấy. Đó là cách họ đối xử với các công thần.
Hoàng Vương dù vẫn còn hợp đồng nhưng vẫn “out” Sau nhiều tuần thương thảo, đề nghị chuộc lại hợp đồng bất thành vì B.BD đã hét giá trên trời, cho bõ ghét, trung vệ đội trưởng Vũ Như Thành đã vác cả… bao tải tiền vào phòng lãnh đạo, rồi bỏ đi. Thông tin không chính thức khẳng định, “bao tải tiền” đó của Như Thành không dưới 5 tỷ đồng, dù chỉ để chuộc 2 năm hợp đồng còn lại. Trong tình huống này, Như Thành và B.BD, ai là kẻ sĩ, ai là phường quân tử?!
Kết thúc V-League 2010, dù không ít các công thần vẫn còn hợp đồng nhưng lại không có trong kế hoạch sử dụng của “ê-kíp” lãnh đạo cũng như BHL mới nên B.BD đã tiến hành thanh lý hàng loạt. Từ Văn Hải, đến Trường Giang, Hoàng Vương, Huỳnh Kesley Alves…, bỗng dưng… ra đường. Thậm chí, nếu lấy được thủ môn Phan Văn Santos, thì Nguyễn Thế Anh cũng “out”, dù vẫn còn 2 năm hợp đồng.
B.BD vẫn được nhắc tới như cối xay HLV. Những cuộc thay tướng diễn ra liên miên, và chỉ tính V-League 2010, đã có 4 HLV được dựng lên, rồi phế ngôi… Những bằng chứng cho thấy, đất Thủ và bóng đá nơi này, không phải bao giờ cũng đẹp như hoa hồng.
CCKM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN